Cuộc sống xa xỉ của "sói phố Wall" đời thực

Cuộc sống xa xỉ của "sói phố Wall" trong đời thực

Nguyên mẫu trong bộ phim được đề cử Oscar "Wolf of Wall Street" vẫn sống cuộc sống xa hoa dù vẫn nợ hàng trăm triệu USD vì lừa đảo.
Cuộc sống xa xỉ của "sói phố Wall" trong đời thực ảnh 1Jordan Belfort (phải) và Danny Porush trong những năm 1990

Bước ra khỏi tư dinh trị giá 7,5 triệu USD ở Miami, đi ngang qua một dàn siêu xe cùng vợ, tay cầm đầy quần áo hàng hiệu, Danny Porush tiến thẳng tới sân bay để chuẩn bị cho kỳ nghỉ xa xỉ ở Quần đảo Turks & Caicos ở vùng Caribe.

Thứ khiến người ta chướng tai gai mắt trong cảnh trên nằm ở chỗ Porush từng là đồng phạm với nguyên mẫu nhân vật chính của phim “Wolf of Wall Street,” do Leonardo DiCaprio thủ vai. Người đàn ông 56 tuổi này và cộng sự Jordan Belfort vẫn nợ hàng trăm triệu USD tiền của những người đã bị họ lừa đảo.

Nhưng thay vì sống cảnh nghèo túng, Porush vẫn ăn chơi xa xỉ như một triệu phú, trước sự tức giận của hàng ngàn nạn nhân. 

Điều đáng chú ý là Porush không ngại khoe ra sự giàu có. Ông này gần đây mới dọn tới ở một tư dinh đẹp choáng váng tại khu dân cư Bal Harbour nằm ở bãi biển Miami. 

Porush và vợ thậm chí còn lái 2 chiếc Rolls Royce mui mềm giống nhau, mỗi chiếc có giá 350.000 USD. Được biết căn nhà sang trọng nằm trước biển của họ cũng là một trong những công trình bất động sản được thèm khát nhất ở Florida, với tầm nhìn hướng ra Đại Tây Dương.

Một nạn nhân của Porush nói với MailOnline rằng ông thấy kinh tởm khi vẫn chưa thể đòi được tiền, trong khi Porush lại sống như triệu phú. 

"Có rất nhiều người đã mất rất nhiều tiền và cảm thấy tức giận vì hắn ta vẫn sống theo lối đó, trong khi chưa trả tiền bồi thường theo lệnh của Chính phủ Mỹ" - nạn nhân Robert Shearin nói - "Hắn ta đã có tiền từ nơi nào đó, nhưng chúng tôi, các nạn nhân của Belfort và Porush, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được tiền của mình."

Shearin, 57 tuổi, người Manhattan Beach, California, cho biết ông đã mất một khoản tiền lên tới 6 con số, sau khi bị các tay môi giới chứng khoán làm việc cho công ty Stratton Oakmont do Belfort và Porush điều hành trong những năm 1990, lừa mua các cổ phiếu vô giá trị.  

"Porush là một tên tội phạm. Hắn sẽ luôn là tội phạm. Tuy nhiên hắn không cố thể hiện mình đã hối cải như Belfort" - ông nói.

Porush bị tống giam trong 39 tháng vì tham gia vào phi vụ lừa đảo các nhà đầu tư. Ông ta bị yêu cầu phải trả 200 triệu USD cho những người mất tiền, nhưng tới nay mới chỉ trả có 11 triệu USD. Một lá thư do Văn phòng công tố New York gửi tới thẩm phán John Gleeson đã tuyên phạt tù Porush và lọt vào tay tờ Daily Mail cho thấy ông này vẫn đang nợ rất nhiều tiền. Lá thư nêu rõ: "Porush đã được lệnh trả khoản tiền bồi thường 200.425.851,31 USD, kèm lãi suất".

Tuy nhiên Porush và vợ hai Lisa vẫn mua tư dinh Bal Harbour kể trên ngay cả khi họ đã phải bán căn nhà cũ nằm ở vùng Boca Raton. Ngôi nhà đó được rao bán với giá 3,5 triệu USD trong mấy tháng nay nhưng chưa có người mua.

Tư dinh Bal Harbor được mua hồi tháng Tám năm ngoái. Thông tin lưu trữ cho thấy nó có giá 7,5 triệu USD. Cư dân sống trong tư dinh này, ngoài việc sở hữu chỗ đỗ xe có người phục vụ ở trước tòa nhà, còn hưởng các dịch vụ do khách sạn St Regis 5 sao ở gần đó cung cấp.

Cuộc sống xa xỉ của "sói phố Wall" trong đời thực ảnh 2Leonardo DiCaprio thủ vai Belfort trong "Wolf of Wall Street" (Nguồn: DM)

Vậy tại sao nhà chức trách chưa sờ gáy Porush? Về mặt pháp lý, Porush không phải trả một đồng nào cho các nạn nhân vì mọi thứ đề do vợ ông ta đứng tên. Điều đó có nghĩa ông ta thành kẻ sống dựa vào vợ và bất kỳ cuộc chiến ly hôn nào, nếu có xảy ra, cũng sẽ rất thú vị. 

Một nguồn tin cho MailOnline biết rằng 2 chiếc Rolls Royce cũng thuộc sở hữu của bà này.

Sau khi bị tạm giam trong vòng 3 tháng vào năm 1998, Porush đã bỏ vợ Nancy để chạy theo Lisa, người ông ta đã kết hôn ngay khi ra tù. Belfort bị tuyên phạt 22 tháng tù giam trong khi Porush bị 39 tháng tù giam. Cả hai được giảm án nhờ hợp tác với nhà chức trách và đã buộc phải bồi thường tiền cho những người bị họ lừa.

Belfort bị buộc phải trả 50% thu nhập trong tương lai, nhưng Porush không bị trừng phạt như vậy. Sau khi được ra tù vào năm 2004, Porush bắt đầu làm việc với vai trò tài xế xe tải cho công ty của vợ, chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Tiếp đó ông ta tham gia đầu tư vào công ty cung cấp thiết bị y tế Med-Care. Porush còn là một nhà tư vấn quản lý.

Năm năm trước, Porush dọn tới sống tại ngôi nhà có 6 phòng ngủ ở Boca Raton. Dữ liệu tòa án cho thấy thời gian sống tại đây, ông ta bị vợ cũ Nancy và 3 con kiện đòi tiền cấp dưỡng lên tới 5.500 USD/tháng. 

Nancy than thở trên tờ New York Post: "Có rất nhiều nạn nhân mà Danny đã lừa nhưng tôi là một trong số đó. Chính quyền đã xác nhận. Về mặt pháp lý tôi cũng là nạn nhân". Nhưng tiền cấp dưỡng chưa phải là tình tiết đáng chú ý nhất. Một người bạn cho biết Porush không chỉ bỏ bà mà còn khiến bà phải trả nợ cho những tội lỗi ông ta gây ra, bị rơi vào cảnh trắng tay.

Cuộc sống xa xỉ của Porush và Belfort gần đây đã bị phơi trần trong phim “Wolf of Wall Street,” vốn vừa được đề cử giải Oscar phim hay nhất năm 2014. Di Caprio được đề cử một giải Oscar nhờ thủ vai Belfort trong khi Hill được đề cử giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ thủ vai Porush.

Trong phim, tên của Porush được đổi thành Danny Azoff. Các nhà sản xuất đã phải đổi tên vì Porush dọa kiện. Ông ta không hài lòng về bộ phim và cuốn sách Belfort viết về hoạt động trục lợi của mình.

Belfort nói rằng Porush từng là cánh tay phải của mình và đã giữ vị trí Chủ tịch công ty Stratton Oakmont. Bộ đôi này đã điều hành công ty từ Long Island và trong hơn 5 năm đã lừa tiền của rất nhiều nhà đầu tư. Tiền kiếm bất chính sau đó đã được đổ vào ma túy và gái làng chơi. Phim đã mô tả thói ăn chơi xa xỉ của cả hai dựa trên tiền bất chính.

Khi Cục điều tra liên bang Mỹ bắt đầu cuộc điều tra vào công ty, Belfort và Porush đã hợp tác và khai ra rất nhiều đồng nghiệp để được nhận án nhẹ hơn. Nhưng trong khi Belfort trở nên nổi tiếng vì bộ phim, Porush lại chấp nhận sống cuộc sống ít chú ý hơn.
Ông ta chỉ trả lời 1 cuộc phỏng vấn với tạp chí Mother Jones để phản đối một số sự kiện trong phim và trong sách của Belfort.

Tuy nhiên ông ta thừa nhận cảnh phim có đoạn nhân vật do Jonah Hill thủ vai ăn một con cá vàng còn sống là sự thật, từng xảy ra trong một cuộc đọ sức. Song câu chuyện trong sách của Belfort nói rằng ông ta từng quan hệ tình dục 3 người (threesome) với bạn của mình là không đúng.

Cuộc sống xa xỉ của "sói phố Wall" trong đời thực ảnh 3Jonah Hill và Leonardo DiCaprio trong Wolf of Wall Street (Nguồn: DM)

Con trai của Porush là Jon, người nắm ghế giám đốc quản lý Med-Care, đã lên tiếng bênh vực cha mình, cho rằng việc mô tả ông ta như một tên tội phạm tham lam, chìm trong ma túy là sai lầm. "Danny từng phạm tội cách đầy gần 20 năm, đã bị xử phạt gần 40 tháng tù giam và đã từ bỏ tất cả của cải kiếm được phi pháp. Ông ra khỏi tù cách đây 10 năm, hoàn toàn trắng tay nhưng đã quyết tâm xây dựng lại đời mình. Ông là bằng chứng cho thấy hệ thống đã hoạt động ra sao: tội ác, trừng phạt, tái hòa nhập và chuộc lại lỗi lầm". 

Khi được hỏi về việc đang sống trong ngôi nhà triệu đô khi còn nợ tiền nạn nhân, Porush trả lời: "Tôi chẳng kiếm được một xu nào từ phim "Wolf of Wall Street." Tôi chẳng có bình luận gì cả". 

Cơ quan công tố Mỹ ở New York cũng từ chối bình luận về Porush khi được hỏi về cuộc sống xa xỉ của ông ta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục