Cướp nữ trang táo tợn

Cướp nữ trang táo tợn trị giá 40 triệu euro ở Cannes

Một tay súng đã buộc khăn trùm kín mặt, tay vung vẩy khẩu súng tự động đã tẩu thoát cùng vài túi nữ trang và đồng hồ nạm kim cương.
Ngày 28/7, một người đàn ông có vũ trang đã đánh cướp số nữ trang với giá trị ước tính 40 triệu euro (53 triệu USD) trong một phi vụ trắng trợn diễn ra giữa ban ngày tại cuộc triển lãm kim cương ở khu nghỉ mát Riviera của Cannes (Pháp) Phi vụ diễn ra tại khách sạn Carlton trên một đại lộ trứ danh ở Cannes, nơi nổi tiếng với liên hoan phim thường niên. Đây là vụ cướp nữ trang lớn thứ hai Pháp nếu giá trị của số nữ trang bị lấy đi được xác nhận. Nhà chức trách nói rằng vụ cướp xảy ra lúc 11h30 sáng, nhằm vào một cuộc triển lãm mang tên "Extraordinary Diamonds" do nhà kim hoàn Leviev tổ chức. Tuy nhiên cơ quan công tố sau đó nói rằng thông tin 40 triệu euro cần phải được xử lý cẩn trọng. "Ước tính số nữ trang trị giá 40 triệu euro chưa được xác nhận. Nó được đưa ra trong thông tin ban đầu, nhưng hiện một cuộc điều tra đã được tổ chức. Đây mới chỉ là ước tính sơ bộ và nó không đáng tin cậy" - các công tố viên từ thị trấn Grasse gần đó nói với AFP Theo các công tố viên, tay súng đã buộc khăn trùm kín mặt, đội mũ và tay vung vẩy một khẩu súng tự động. Gã đã tẩu thoát cùng vài túi nữ trang và đồng hồ nạm kim cương. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh và không có bạo lực xảy ra" - các công tố viên cho biết. Các điều tra viên của cảnh sát từ thành phố Nice gần đó đã tới khách sạn và người ta đã tiến hành lục soát xe cộ di chuyển gần hiện trường vụ cướp. Quản lý khách sạn Carlton từ chối bình luận khi được AFP liên hệ phỏng vấn. Carlton là nơi Alfred Hitchcock sản xuất phim gay cấn "To Catch A Thief" (Bắt một kẻ trộm) vào năm 1955, về sau đã đoạt giải Oscar, với sự thủ diễn chính của các ngôi sao Cary Grant và Grace Kelly. Đây là một trong những phi vụ cướp kim cương lớn nhất trong mấy năm gần đây ở Pháp. Vụ cướp lớn nhất nước diễn ra hồi năm 2008, khi ba gã đàn ông đã cướp đi gần như mọi nữ trang được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Paris, ước tính có giá trị 85 triệu euro. Cannes đã trở thành mục tiêu bị trộm cướp tấn công vài lần trong thời gian gần đây, đáng chú ý là tại Liên hoan phim Cannes, thời điểm thu hút nhiều người nổi tiếng từ làng điện ảnh kéo tới. Hồi tháng Năm vừa qua, những tên trộm đã lẻn vào một khách sạn và nẫng đi số nữ trang trị giá 1,4 triệu USD mà nhà kim hoàn sở hữu chúng định cho các ngôi sao mượn. Vụ trộm diễn ra trong phòng của một nhân viên thuộc hãng kim hoàng Thụy Sĩ Chopard, khi cô đang đi ra ngoài. Tại hiện trường, khung cảnh giống hệt trong một bộ phim Hollywood, với một hộp an toàn chứa số kim hoàn bị bọn trộm phá tung khỏi tủ quần áo mà số kim hoàn được đặt trong đó, và mang đi mất. Vụ thứ hai cũng diễn ra trong Liên hoan phim và bọn trộm đã biến mất với một dây chuyền kim cương trị giá 1,9 triệu USD.
Cướp nữ trang táo tợn trị giá 40 triệu euro ở Cannes ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp nữ trang táo tợn ở Cannes (Nguồn: AFP)
Ít nhất 2 căn hộ được các quản trị cao cấp trong làng phim ảnh thuê ở trong Liên hoan phim 2013 cũng bị trộm viếng thăm và lấy mất nhiều tiền mặt, nữ trang cùng các tư trang khác. Năm 2012, bọn trộm đã thực hiện phi vụ nẫng bốn chiếc đồng hồ trị giá 400.000 euro thuộc về các ngôi sao bóng đá người Senegal là Souleymane Diawara và Mamadou Niang, khi họ ở Cannes để dự Liên hoan phim. Vụ trộm kim cương lớn nhất thế giới diễn ra vào tháng 2/2003 ở thành phố Antwerp của Bỉ, khi những tên trộm đã lấy đi số nữ trang trị giá 100 triệu euro./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục