Cúp quay lại xứ Nghệ sau 10 năm, ĐTLA rớt hạng

SLNA đã chính thức lên ngôi vô địch V-League sau trận "chung kết" nghẹt thở tại sân Vinh, trong khi ĐTLA phải chia tay với giải đấu.
Sau đúng 10 năm, chiếc cúp vô địch vô địch quốc gia đã quay lại xứ Nghệ sau khi trận “chung kết” lịch sử tại sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả hòa đã giúp SLNA kết thúc mùa giải với 49 điểm, hơn nhà vô địch mùa trước 3 điểm, tức bằng đúng số điểm của một trận thắng. Tuy nhiên, người dân xứ Nghệ cũng đã sống trong những giây phút căng thẳng tột độ, đúng với ý nghĩa của một trận đấu quyết định ngôi vương của V-League 2011.

Trên “chảo lửa” Vinh, các cổ động viên nhà đã không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng khi Trọng Hoàng mở tỷ số từ ngày phút thứ 5 sau một sai lầm của thủ môn Dương Hồng Sơn, một người con của xứ Nghệ. Bàn thắng ấy đã khiến cả xứ Nghệ vỡ òa, khi chiếc cúp vô địch đã đến gần tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng  - thành viên của đội hình giành chức vô địch 10 năm trước, hơn bao giờ hết.

Nhưng dù mở được tỷ số sớm, SLNA lại không thể gia tăng cách biệt để sớm định đoạt được trận đấu. Fagan đã có ít nhất hai tình huống có thể sút tung lưới Dương Hồng Sơn, song đều không tận dụng được. Chính vì vậy, người dân xứ Nghệ đã không ít lần thót tim mỗi khi một người Nghệ An nữa đang thi đấu trong đội hình HN T&T là Công Vinh có cơ hội trước khung thành của thủ môn Quốc Cường.

Trong tình thế đó, điều gì đến cũng đã phải đến khi Lê Hồng Minh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 64 làm tung lưới Quốc Cường. Bàn thắng đó đã giúp đội khách thực sự trở nên hưng phấn, trong khi sức ép tâm lý đã khiến đội chủ nhà không còn giữ được sự chính xác như thường thấy.

Càng về cuối, kịch tính càng được đẩy lên cao khi Gonzalo sút phạt bật trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà. Chỉ cần bóng đi thấp hơn vài cm nữa thì HN T&T đã có thể đem chiếc cúp vô địch quay trở lại thủ đô.

Tuy nhiên, bi kịch đó đã không xảy ra và khi trọng tài Vũ Bảo Linh nổi hiệu còi chung cuộc thì cũng là lúc cả xứ Nghệ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Kết quả này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho những nỗ lực của thầy trò Hữu Thắng trong cả mùa giải, với một sự ổn định hiếm thấy. Trận “chung kết” ở Vinh cũng có thể được coi là một cuộc chuyển giao quyền lực hoàn toàn hợp lý, khi “thủ đô của V-League” được dời từ Hà Nội về Vinh.

Trong khi ở sân Vinh, SLNA trở thành tân vương thì giải đấu cao nhất cũng đã chính thức nói lời chia tay với một tượng đài của V-League là Đồng Tâm Long An. Cho dù đã giành chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa, song ĐTLA vẫn phải nhậm ngùi xuống hạng do Hòa Phát Hà Nội đã có chiến thắng 4-1 trước Khatoco Khánh Hòa nhờ một cú hat-trick của Timothy, trong khi Vicem Hải Phòng kiếm được 1 điểm quý giá trước Hà Nội ACB, đội đã xuống hạng từ vòng trước.

Cho dù V.HP và ĐTLA cùng có được 30 điểm, song đội bóng thành phố Cảng đã ở lại V-League nhờ hơn về chỉ số phụ.

Ở một số trận đấu khác, bàn thắng ghi được trong trận SHB Đà Nẵng hòa Navibank Sài Gòn 2-2 cũng đã chính thức đưa Merlo của đội chủ nhà giành ngôi Vua phá lưới với 22 bàn. Việc HN T&T cùng SHB Đà Nẵng chia nhau hai vị trí tiếp theo sau SLNA cùng danh hiệu Vua phá lưới có thể được coi là một kết cục dành cho bầu Hiển, người đã từng cầm trên tay chiếc cúp vô địch trong hai năm qua, trước khi nó được đưa về xứ Nghệ./.
 
 Kết quả vòng 26

Sông Lam Nghệ An – Hà Nội T&T 1-1
Vicem Hải Phòng – Hà Nội ACB 2-2
Thanh Hóa - Đồng Tâm Long An 1-2
Hòa Phát Hà Nội – Khatoco Khánh Hòa 4-1
Hoàng Anh Gia Lai – Vissai Ninh Bình 2-3
SHB Đà Nẵng – Navibank Sài Gòn 2-2
TĐCS Đồng Tháp – Becamex Bình Dương 2-0

Tổng kết mùa giải V-League 2011

Đội vô địch: Sông Lam Nghệ An
Á quân: Hà Nội T&T
Xuống hạng: Hà Nội ACB, Đồng Tâm Long An
Lên hạng: Sài Gòn Xuân Thành, Kienlongbank Kiên Giang
Vua phá lưới: Merlo (SHB Đà Nẵng – 22 bàn)
 
 BXH Emximbank V-League 2011
 XH  Đội  Số trận
 Hiệu số
 Điểm
 1 Sông Lam Nghệ An
 26  19  49
 2 Hà Nội T&T
 26  20  46
 3 SHB Đà Nẵng
 26  17  44
 4 XM The Vissai Ninh Bình
 26  2  39
 5 TĐCS Đồng Tháp  26  -6  37
 6 Becamex Bình Dương
 26 -2  36
 7 Thanh Hóa
 26  3  34
 8 Navibank Sài Gòn
 26  -1  34
 9 Hoàng Anh Gia Lai
 26  3  32
 10 Hòa Phát Hà Nội
 26  -2  32
 11 Khatoco Khánh Hòa
 26  -6  32
 12 Vicem Hải Phòng
 26  -12  30
 13 Đồng Tâm Long An
 26  -13  30
 14 Hà Nội ACB
 26  -22  26
L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục