Cứu bệnh nhân bị bồn nước một tấn rơi vào người

Bệnh nhân Trần Văn Tuấn (sinh năm 1969) được các bác sỹ bệnh viện Kon Tum cứu sống sau khi bị bồn nước nặng 1 tấn rơi vào người.
Bác sỹ Trần Ái, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bệnh nhân Trần Văn Tuấn (sinh năm 1969, trú tại 51/3 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) đã hồi tỉnh sau khi bị bồn nước nặng 1 tấn rơi vào người (bồn nước 1.000 lít nước và khung đỡ).

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 27/11, trong lúc đi giao hàng, Tuấn đã bất ngờ bị bồn nước 1.000 lít (cả khung đỡ) rơi từ trên cao xuống đập vào người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị choáng nặng, không có mạch, không có huyết áp. Kết luận ban đầu sau khi cấp cứu, nạn nhân bị đa chấn thương như: vỡ ruột non, rách và chảy máu mặt treo ruột, gẫy cột sống đốt thứ 4 và 5...

Theo bác sĩ Trần Ái, bệnh nhân Tuấn đã ổn định huyết động, đã bỏ máy thở và tình trạng sức khỏe đã dần hồi phục; khoảng 7 ngày nữa Tuấn có thể ổn định sức khỏe. Trường hợp bệnh nhân nhập viện ở Kon Tum với tình trạng không mạch, không huyết áp rất hiếm gặp và rất khó cứu sống, tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ bệnh viện, anh Tuấn đã được trở về với cuộc sống.

Vào giữa tháng 11/2010, bệnh viện Kon Tum còn cứu sống được một nạn nhân khác bị thương rất nặng là Bùi Thị Vân Anh (sinh năm 1989, trú tại thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Vân Anh là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Đà Nẵng, Phân hiệu tại Kon Tum, bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng không có mạch, không có huyết áp, chảy máu nhiều ở vùng bụng dưới, khó thở... Hồ sơ bệnh án ghi rõ bệnh nhân Vân Anh còn bị vỡ toàn bộ xương chậu; rách phức tạp bàng quang; tràn khí, tràn máu màng phổi trái, gãy tay trái./.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục