Cựu Bộ trưởng Giáo dục thời Gaddafi bị án tử hình

Ngày 31/7, một tòa án ở Libya đã kết án tử hình cựu Bộ trưởng Giáo dục Ahmed Ibrahim với tội danh giết người và kích động bạo lực.
Ngày 31/7, một tòa án ở Libya đã kết án tử hình cựu Bộ trưởng Giáo dục Ahmed Ibrahim với tội danh giết người và kích động bạo lực chống lại người biểu tình trong làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cố lãnh đạo Moammar Gaddafi vào năm 2011.

Thẩm phán tại thành phố Misrata đã buộc tội ông Ibrahim kích động người dân thành phố Sirte - quê hương và là thành lũy cuối của ông Gaddafi trước khi nhân vật này bị bắt giữ và sát hại vào tháng 10/2011 - thành lập các băng nhóm vũ trang và chiến đấu chống lại quân nổi dậy. Ngoài ra, ông Ibrahim còn bị kết tội bắt cóc và sát hại người dân.

Ông Ibrahim từng giữ một số chức vụ cao cấp trong chính quyền cũ, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Thông tin. Ông bị quân nổi dậy bắt giữ tại Sirte.

Đây là bản án thứ hai được tuyên đối với các cựu quan chức chính quyền cũ. Trước đó vài ngày, một tòa án ở Misrata cũng kết án tử hình đối với cựu chỉ huy lực lượng Vệ binh Nhân dân Masnour Al-Daw Gadhafi. Theo quy định, các bản án này phải được gửi lên Tòa án Tối cao xem xét, phê chuẩn trước khi được thi hành.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Libya Ali Zeidan cho biết sẽ không tiến hành kế hoạch cải tổ nội các như đã công bố ngày 29/7 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kết thúc một làn sóng bạo lực. Theo ông Zeidan, quyết định này đã được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các cố vấn và các đại biểu quốc hội. Thủ tướng Zeidan cho biết sẽ thành lập một "ủy ban khủng hoảng" với thành phần gồm người đứng đầu các bộ nội vụ, quốc phòng, ngoại giao, tư pháp và giám đốc Cơ quan tình báo nhằm phản ứng nhanh chóng với các tình huống an ninh.

Cũng trong ngày 31/7, các tay súng giấu mặt đã bắn chết chỉ huy lực lượng "Lá chắn Libya" Adnan Alnobar tại thành phố Dernah ở Đông Bắc Libya. Cùng ngày, tại thành phố Benghazi, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng an ninh mới được thành lập của Libya cũng bị sát hại.

Trong nhiều tháng gần đây, thành phố lớn thứ hai Libya này đã phải hứng chịu một làn sóng đánh bom và ám sát nhằm vào các thẩm phán, các quan chức quân đội và cảnh sát từng làm việc dưới chế độ bị lật đổ của nhà lãnh đạo Moammar Gaddafi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục