Cựu danh thủ Nga Tsymbalar đột tử ở tuổi 44 do đau tim

Cựu tuyển thủ Nga và câu lạc bộ Spartak Moskva Ilya Tsymbalar vừa qua đời ở tuổi 44 sau một cơn đau tim.

Cựu tuyển thủ Nga và câu lạc bộ Spartak Moskva Ilya Tsymbalar vừa qua đời ở tuổi 44 sau một cơn đau tim.

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, Tsymbalar đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 28/12.

“Tsymbalar được ghi nhận như là một trong những tài năng xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá Nga với những cú qua người điệu nghệ. Anh có tố chất của một cầu thủ lớn, một thủ lĩnh bẩm sinh, luôn ghi được những bàn thắng quan trọng,” tờ báo viết.

Tsymbalar là một trong những cánh chim đầu đàn trong đội hình Spartak giành 9 chức vô địch Nga những năm 1990. Theo báo chí Nga, phẩm chất kỹ thuật của Tsymbalar có thể được so sánh với Lionel Messi bây giờ.

Cùng với Yury Nikoforov, Alexander Mostovoi và Valery Karpin, Tsymbalar là một trong số ít những cầu thủ Nga được báo chí phương Tây nhắc tới nhiều trong thời kỳ đầu của giai đoạn hậu Xôviết.

Trong ngày 29/2, kênh 1 truyền hình Nga liên tục chiếu đi chiếu lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tsymbalar là đường chuyền dọn cỗ để Karpin ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Nga trước đương kim vô địch thế giới Pháp ngay tại Paris ở vòng loại Euro 2000.

Tsymbalar sinh trong thời Xôviết tại thành phố Odessa bên bờ biển Đen, nay thuộc Ukraine. Sau khi Liên Xô tan rã, ban đầu Tsymbalar đã khoác áo đội tuyển Ukraine và ra sân ba lần rồi sau đó chọn đội tuyển Nga giống như Sergei Yuran.

Cựu tiền đạo này từng 28 lần khoác áo đội tuyển Nga (ghi 4 bàn) và dự World Cup 1994, Euro 1996 (ghi bàn vào lưới Italy ở sân Anfield).

Báo chí Nga cho biết, trong sự nghiệp của mình thì Tsymbalar đã nhiều lần từ chối các lời đề nghị từ Anh và Tây Ban Nha để gắn bó với Spartak. Tổng cộng, ông đã ghi được 54 bàn trong 204 trận cho Spartak, cùng câu lạc bộ này giành 7 chức vô địch Nga, 4 cúp Quốc gia, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Nga năm 1995.

Sau khi giải nghệ, ông đã dẫn dắt nhiều đội bóng ở giải vô địch Nga và làm huấn luyện viên đội 2 của Spartak.

Thi thể của ông sẽ được đưa trở lại quê nhà trong ngày thứ Hai tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục