Cứu sống nạn nhân vụ sập giàn giáo nhà máy giấy

Chiều 4/2, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã cứu sống một nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở nhà máy giấy Lee&Man.
Chiều 4/2, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, khoa Ngoại B của bệnh viện đã cứu sống một nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở nhà máy giấy Lee&Man, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vào tối 3/2.
 
[Hỗ trợ nạn nhân vụ sập giàn giáo ở nhà máy giấy]
 
Bệnh nhân là ông Mai Văn Dũng, sinh năm 1965, ngụ xã Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ. Bệnh nhân nhập viện khoảng 20 giờ tối 3/2 trong tình trạng vết thương thấu bụng, chấn thương ngực trái và gãy nhiều xương sườn.
 
Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị xương gãy đâm thủng mạc treo, rách thanh mạc hồi tràng, nhiều dị vật trong ổ bụng… Sau khi chuẩn đoán, các bác sỹ nhận định nếu không tiến hành phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ bị viêm nhiễm trùng ổ bụng và khả năng tử vong rất cao.
 
Bác sỹ Ngô Đức Hải, Trưởng Trung tâm đơn vị Tim mạch can thiệp và Tim mạch Lồng ngực-Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, sau phẫu thuật hiện sức khỏe của bệnh nhân Mai Văn Dũng đã có tiến triển tốt, phục hồi nhanh. Nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ sớm được xuất viện và đón Tết cùng gia đình.
 
Vào khoảng 19 giờ ngày 3/2, trong khi các công nhân đang thi công hạng mục đổ bêtông công trình xây dựng trụ sở nhà làm việc của nhà máy giấy Lee & Man thì bất ngờ giàn giáo bị sập, khiến 1 người bị tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ thuộc quận Cái Răng, Cần Thơ, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
 
Ngày 4/2, Bác sỹ Nguyễn Hiếu Liêm - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết trong 16 ca nhập viện cấp cứu tại bệnh viện hầu hết bệnh nhân đã được xuất viện./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục