Cựu thị trưởng Tokyo thừa nhận dùng 50 triệu yen tranh cử

Cựu Thị trưởng Tokyo Inose thừa nhận 50 triệu yen nhận từ Tập đoàn Tokushukai là nhằm giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2012.
Cựu thị trưởng Tokyo thừa nhận dùng 50 triệu yen tranh cử ảnh 1Ông Naoki Inose. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một diễn biến bất ngờ, cựu Thị trưởng Tokyo Naoki Inose ngày 28/3 thừa nhận 50 triệu yen mà ông nhận được từ Tập đoàn bệnh viện Tokushukai được cho là nhằm giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng hồi năm 2012.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Inose cho biết: “Sự thật là tôi đang có ý định sử dụng số tiền này tài trợ cho chiến dịch tranh cử vì lo ngại nguồn kinh phí của tôi quá hạn hẹp. Vì vậy, không thể phủ nhận khía cạnh chính trị của khoản tiền vay này.”

Các công tố viên đã bắt đầu đưa ra những cáo buộc hình sự đối với ông Inose.

Tiếp đó, cựu Thị trưởng còn bị Tòa án Sơ thẩm Tokyo phạt 500.000 yen vì không thông báo về khoản nợ này lên Ủy ban bầu cử thành phố Tokyo trong cuộc bầu cử hồi tháng 12/2012.

Việc đưa ra những báo cáo sai với Ủy ban bầu cử có thể bị phạt tới ba năm tù hoặc phải nộp khoản tiền phạt lên tới 500.000 yen.

Ông Inose, 67 tuổi, đã từ chức hồi tháng 12/2013 trong bối cảnh xuất hiện những chỉ trích liên quan đến khoản tiền trên khiến ông trở thành vị thị trưởng Tokyo có thời gian nắm quyền ngắn nhất trong lịch sử.

Ông Inose được biết là đã gặp người sáng lập tập đoàn Tokushukai, Torao Tokuda, 76 tuổi, tại một bệnh viện của Tokushukai ở Kamakura, tỉnh Kanagawa, ngày 6/11/2012.

Hai tuần sau đó, ông Inose đã nhận được 50 triệu tiền mặt từ con trai của Tokuda, ông Takeshi, 42 tuổi, thời điểm đó là hạ nghị sỹ.

Ông Inose đã trả lại số tiền trên cho vợ của ông Tokuda, bà Hideko, 75 tuổi, vào ngày 25/9/2013, sau khi các công tố viên mở một cuộc điều tra nhằm vào hạ nghị sỹ Takeshi Tokuda trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 12/2012.

Ông Torao Tokuda nói với các công tố viên rằng ông đã đưa tiền cho Inose để gây quỹ tranh cử cho ông này.

Trước đó, ông Inose đôi lúc khẳng định rằng khoản tiền này là khoản vay cá nhân. Tuy nhiên, sau đó, ông tự rút lại lời khai và thú nhận với các công tố viên rằng ông chấp nhận lời giải thích của tập đoàn Tokushukai rằng số tiền này được dùng cho cuộc đua vào chiếc ghế thị trưởng Tokyo.

Đối với những lời khẳng định lặp đi lặp lại của ông rằng khoản vay này là vì mục đích cá nhân do đó không đưa vào báo cáo, ông Inose thừa nhận rằng ông đã sai lầm và đã “quá nhấn mạnh” khía cạnh này.

Một số thành viên thuộc các tổ chức dân sự đã trình đơn kiến nghị lên các công tố viên nhằm vào ông Inose với nghi ngờ vi phạm Luật bầu cử cơ quan công quyền.

Việc Inose nhận tiền quỹ tranh cử của Tokushukai bị phơi bày ra ánh sáng khi các công tố viên tiến hành điều tra vụ việc gian lận tranh cử khác của hạ nghị sỹ Takeshi Tokuda liên quan đến việc sử dụng nhân viên của Tokushukai tham gia tranh cử.

Sau khi trở thành phó thị trưởng hồi năm 2007, ông Inose cho biết ông sẽ sử dụng hết cảm xúc mạnh mẽ về sứ mệnh của mình để cống hiến với cả trái tim, biến Tokyo thành một nơi tốt đẹp hơn.

Ông chia sẻ: “Vì vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao tôi lại làm một việc như vậy. Tôi đang phải trải qua mỗi ngày trong tâm trạng đầy hối hận và tội lỗi.”

Về bà Hideko, vợ ông, mất hồi tháng 7/2013 vì trọng bệnh, ông nói: “Tôi thấy vô cùng hối tiếc vì đã để mất bà ấy mà chưa nhận được lời xin lỗi nào vì sự ích kỷ của chính tôi.”

Inose cho biết trong tương lai muốn quay trở lại nghiệp văn chương nếu “ông được phép làm như vậy”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục