Đại chiến Liverpool-Manchester City: Khó cho The Kop!

Chuỗi trận thăng hoa của Liverpool đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt khi đối thủ cuối tuần này của The Kop là các nhà đương kim vô địch Manchester City.
Đại chiến Liverpool-Manchester City: Khó cho The Kop! ảnh 1(Nguồn: Getty images)

Bất bại 10 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng, trong đó có tới bảy chiến thắng. Chuỗi trận thăng hoa của Liverpool đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt khi đối thủ cuối tuần này của The Kop là các nhà đương kim vô địch Manchester City.

1. Sức nhàn thắng sức mỏi?

Bước vào cuộc chiến lớn tại Anfield, Liverpool của huấn luyện viên Brendan Rodgers đang phải hứng chịu những bất lợi lớn về thể lực. Chuyến làm khách trên sân Besiktas đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của Liverpool. Đích thân huấn luyện viên Rodgers trước trận đã xác định mục tiêu sẽ đá ít tốn sức nhất có thể để chuẩn bị cho trận đấu với Man City vào ngày Chủ nhật, nhưng mọi chuyện đã vượt xa mọi toan tính của chiến lược gia người Bắc Ireland.

Liverpool bị đội chủ nhà Besiktas quần thảo trong trọn vẹn 120 phút trước khi gục ngã trên chấm phạt đền. Có nhiều cách thất bại, nhưng có vẻ như Liverpool đã chọn cách thua tệ nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Đoàn quân áo đỏ sẽ có chưa đầy 48 tiếng để bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Anh, tập luyện và chuẩn bị cho cuộc đấu với Man City. Trong khi đó, đội khách chỉ phải di chuyển từ Manchester tới Merseyside, năng lượng của Sergio Aguero và đồng đội không dư dật nhưng cũng có thừa so với Liverpool khi hai trận đấu gần nhất với Newcastle tại Premier League cũng như Barcelona tại Champions League, The Citizens đều được thi đấu trên sân nhà Etihad. Chất lượng đội hình vượt trội, thể lực nhỉnh hơn, rất khó để Liverpool có thể trả được món nợ thua 1-3 ở lượt đi.

2. Màn tái ngộ của Super Mario

Trận đấu trên sân Anfield vào ngày Chủ nhật cũng sẽ là lần đầu tiên Mario Balotelli gặp lại đội bóng cũ Man City sau khi rời đi vào mùa Đông 2012. Vị thế của Super Mario sau ba năm đã rất khác. Khi rời khỏi Manchester, Balotelli lúc đó vẫn là một ngôi sao sáng, sở hữu bàn đạp khủng khiếp nhờ sự bùng nổ tại Euro 2012. Đến lúc quay lại nước Anh, Super Mario đơn giản chỉ là bản hợp đồng vội vã và thất bại của Liverpool sau một kỳ World Cup bết bát cùng đội tuyển Italy.

Những niềm tin của các Liverpudlian nơi tiền đạo người Italy cũng đã tăng lên đôi chút sau hai bàn thắng vào lưới Tottenham và Besiktas. Một màn tỏa sáng của Super Mario trước Man City có lẽ là điều mà rất nhiều cổ động viên Liverpool muốn nhưng không mấy ai dám nói thành lời.

Lần gần nhất đối mặt với Joe Hart, Balotelli đã chọc thủng lưới người đồng đội cũ để giành cho đội tuyển Italy chiến thắng duy nhất tại World Cup 2014. Cuộc đấu tại Anfield chính là thời điểm thích hợp nhất để Balo lặp lại thói quen đó. Liverpool hiện tại chỉ còn kém vị trí thứ ba của Arsenal đúng ba điểm, nếu “Siêu quậy” người Italy thực hiện được điều kỳ diệu vào đêm mai, có thể tin toàn bộ những nỗi thất vọng trong thời gian trước sẽ được gột rửa. Khi đó, những Liverpudlian sẽ bắt đầu yêu Balo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục