Đài Loan bỏ tù nghịch tử để mẹ ốm yếu chết đói

Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện xác người mẹ 56 tuổi đã phân hủy, đầy dòi bọ trên cơ thể, sau khi bị bỏ đói ít nhất 5 ngày.
Một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị tuyên phạt 12 năm tù do để người mẹ đang ốm liệt giường của anh ta bị chết đói tới mức xác bà phân hủy mà không biết. Chang Chih-chiang, 36 tuổi, bị cho là có tội và tuyên án trong ngày thứ Tư vì cáo buộc bỏ rơi mẹ đẻ, dẫn tới cái chết của bà. Chang sẽ có quyền kháng án. Vụ việc được phát hiện vào tháng Tám năm ngoái, sau khi vợ Chang thông báo với cảnh sát về việc người mẹ chồng bị tiểu đường và ốm liệt giường đã chết trong căn hộ của hai vợ chồng ở phía Bắc Đài Loan. Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy thi thể của người mẹ, lúc đó nặng chưa đầy 30kg, với dòi bọ đang bu lấy thân hình bà, trong một căn phòng đầy rác rưởi. Cơ quan điều tra cái chết bất thường thấy rằng bà mẹ 53 tuổi đã chết ít nhất được một tuần và bà chưa ăn gì khoảng năm ngày trước khi chết. Báo chí địa phương cho biết Chang thích dành thời gian chơi điện tử tại một quán cafe Internet và đã bỏ rơi mẹ đẻ dù họ sống cùng nhau. Các vụ bỏ rơi và ngược đãi người già đang tăng lên ở Đài Loan trong mấy năm gần đây, buộc các nghị sĩ của hòn đảo phải đề xuất dự luật cho phép bỏ tù những kẻ không chăm nom cha mẹ già. Những người hơn 65 tuổi đang chiếm 10,7% dân số 23 triệu người của Đài Loan. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tỷ lệ người già hơn 7% đã đủ để một xã hội bị xếp vào nhóm "đang già đi".
Đài Loan bỏ tù nghịch tử để mẹ ốm yếu chết đói ảnh 1
Ngày càng có nhiều người già phải tự nuôi sống bản thân (Nguồn: AFP)
Mới đây, Trung Quốc đại lục cũng ra ban hành điều luật buộc con cái phải có hiếu với cha mẹ trong bối cảnh dân số ở đất nước đông dân nhất thế giới đang có xu hướng già hóa./.
Văn Minh

Tin cùng chuyên mục