Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kỷ niệm Đại lễ

Tối 10/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội với sự tham gia đông đảo của cán bộ, Việt kiều.
Tối 10/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Trọng Cương điểm lại lịch sử 1.000 Thăng Long gắn liền với những biến cố thăng trầm của đất nước và không ngừng được bồi đắp bằng những kỳ tích oai hùng.

Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Algeria hướng về Thủ đô, hướng về đất nước với lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, đối với các anh hùng liệt sỹ, những danh nhân của đất nước và cả những người dân bình dị của Thủ đô đã không quản ngại hy sinh xương máu và mồ hôi để bảo vệ và xây dựng Thủ đô to đẹp như ngày hôm nay.

Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Algeria đóng góp hết sức mình để xây dựng thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống của đất nước và Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ông Boucherif Nacer, nguyên Đại sứ Algeria tại Việt Nam đã chia sẻ tình cảm chân thành của ông nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và chúc nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung phồn thịnh và đạt nhiều thành tích.

Ông Abdelkrim Hassani, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Algeria-Việt Nam đã bày tỏ ngưỡng mộ Hà Nội 1.000 năm tuổi và những cảm xúc của ông về Thủ đô Hà Nội, nơi ông sẽ đến thăm trong thời gian sắp tới.

Thay mặt người Việt định cư tại Algeria, bà Nguyễn Thị Đông, một kiều bào tại thành phố Orăng, miền Tây Algeria, bày tỏ xúc động và niềm tự hào khi nhớ về Hà Nội, Thủ đô yêu dấu của người Việt Nam ở bốn phương trời.

Cũng nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Đại lễ với sự tham gia của tất cả cán bộ nhân viên Đại sứ quan và thân nhân, cùng bà con cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập và sinh sống tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại đêm liên hoan, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nêu rõ trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, người Việt Nam dù ở nơi chân trời góc biển nào cũng đều hướng về Thủ đô Hà Nội.

Kể từ khi Đức Vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô,” chuyển kinh đô của Đại Việt từ vùng đất Hoa Lư về trung tâm châu thổ sông Hồng, kinh thành Thăng Long-Hà Nội được sinh ra và đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với những kỳ tích và tên tuổi của bao vị anh hùng dân tộc bằng những chiến công hiển hách.

Cũng chính nơi đây đã vang vọng bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Đại sứ kêu gọi tất cả những người Việt Nam tại Trung Quốc luôn hướng về Hà Nội bằng những hành động thiết thực, góp phần trí tuệ và sức lực của mình cho phồn vinh của Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ những khó khăn của đồng bào bị lũ lụt miền Trung, những người tham dự đêm liên hoan đã quyên góp tổng cộng 1.568 USD và 5.835 Nhân dân tệ từ những tấm lòng cảm thông của những người con sống xa Tổ quốc nhớ về quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục