Đắk Lắk: Ba mẹ con nguy kịch vì uống thuốc diệt cỏ

Do mâu thuẫn gia đình, ba mẹ con ở Đắk Lắk đã uống thuốc diệt cỏ phải đi cấp cứu ở bệnh viện với các triệu chứng nôn ói, khó thở.

Chiều 24/1, bác sỹ Nguyễn Đại Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang tích cực cấp cứu cho ba mẹ con ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Bệnh nhân là chị Lý Mùi Dần (sinh năm 1984), cháu Triệu Thị Thanh Nhung (sinh năm 2009) và cháu Triệu Văn Sỹ (sinh năm 2011).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 23/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận ba mẹ con chị Dần nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau rát họng, khó thở… Sau khi chẩn đoán, bác sỹ xác định ba mẹ con chị Dần bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Người nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 23/1. Nguyên nhân dẫn đến việc chị Dần và hai con uống thuốc diệt cỏ là do mâu thuẫn gia đình.

Ngay sau đó, ba mẹ con chị Dần được người thân phát hiện đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar cấp cứu, xúc dạ dày. Sau đó, ba mẹ con chị Dần được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk.

Bác sỹ Võ Phi Bình, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, người điều trị trực tiếp cho 3 mẹ con chị Dần cho biết, đối với thuốc diệt cỏ Paraquat hiện chưa có thuốc giải độc, người uống loại thuốc này sẽ tổn thương đa cơ quan, rất dễ tử vong.

Hiện các bác sỹ đang theo dõi, hỗ trợ lọc máu, ức chế miễn dịch cho 3 mẹ con chị Dần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục