Đắk Lắk: Trao trả hơn 50 triệu đồng bị đánh rơi cho du khách Thái Lan

Được biết, vợ chồng du khách Thái Lan đến tỉnh Đắk Lắk du lịch vào sáng 6/9. Trong lúc hai người vào siêu thị Coopmart để tham quan và mua sắm thì không may đánh rơi chiếc ví.
Đắk Lắk: Trao trả hơn 50 triệu đồng bị đánh rơi cho du khách Thái Lan ảnh 1Ông Nguyễn Hữu Hùng mang chiếc ví nhặt được đến phòng Trực ban của Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo, giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các phòng nghiệp vụ của đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột xác minh và tổ chức trao trả hơn 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho vợ chồng du khách đến từ Thái Lan.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7/9, ông Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1967, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cùng vợ đi đến siêu thị Coopmart ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để mua sắm.

Sau khi mua sắm, vợ chồng ông Hùng ra khu vực đậu xe ôtô để đi về thì nhặt được một chiếc ví, bên trong có rất nhiều tờ tiền nước ngoài và tiền Việt Nam cùng giấy tờ tuỳ thân của một người đàn ông mang quốc tịch Thái Lan. Ngay sau đó, vợ chồng ông Hùng đã mang chiếc ví đến phòng Trực ban của Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo, giao nộp với mong muốn sớm tìm người đánh rơi để trả lại.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định có 88 tờ tiền nước ngoài và tiền Việt Nam với nhiều mệnh giá khác nhau, tương đương hơn 50 triệu đồng tiền Việt Nam cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

"Khi thấy số tiền lớn và các giấy tờ thể hiện là người nước ngoài đến tỉnh Đắk Lắk du lịch, tôi nghĩ nếu du khách mất tiền và giấy tờ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn về nước, vì vậy vợ chồng tôi đã mang đến Công an tỉnh Đắk Lắk nhờ giúp tìm người đánh rơi trả lại," Ông Nguyễn Hữu Hùng, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông kể.

[Bình Phước: Người phụ nữ trẻ trả lại 5 chỉ vàng cho người đánh mất]

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ xác minh, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng xác định người đánh rơi là một cặp vợ chồng người Thái Lan đến Việt Nam du lịch. Hai du khách đang lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời hai du khách đến trụ sở đơn vị để bàn giao lại tài sản.

Theo du khách Thái Lan, sau khi mất tài sản, vợ chồng anh rất lo lắng và nghĩ không bao giờ lấy lại được chiếc ví, thật không ngờ, vợ chồng anh nhận lại được ví một cách nhanh chóng. Vợ chồng anh rất vui mừng, cám ơn người dân Việt Nam và rất biết ơn Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Công an Việt Nam nói chung đã giúp vợ chồng anh tìm lại được tài sản. Đất nước, con người Việt Nam rất thân thiện, ấn tượng. Sau này về nước, vợ chồng anh sẽ kể lại cho bạn bè, người thân ở Thái Lan nghe câu chuyện đẹp này.

Được biết, vợ chồng du khách Thái Lan đến tỉnh Đắk Lắk du lịch vào sáng 6/9. Trong lúc hai người vào siêu thị Coopmart để tham quan và mua sắm thì không may đánh rơi chiếc ví.

Việc vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hùng nhặt được của rơi đã mang đến cơ quan chức năng trình báo, giao nộp và việc lực lượng Công an nhanh chóng xác minh đúng người đánh rơi để trao trả đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với du khách quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục