Dân Nga phản đối đóng cửa bệnh viện nhi ung thư

Người dân Nga đã phản đối sau khi giới chức ở Saint Peterburg thông báo đóng cửa bệnh viện chữa cho trẻ em bị ung thư tại đây.
Hàng chục nghìn ngưởi Nga đã bày tỏ thái độ không hài lòng sau khi giới chức ở thành phố Saint Petersburg thông báo kế hoạch đóng cửa bệnh viện duy nhất chữa trị cho trẻ em mắc bệnh ung thư tại đây.

Bệnh viện số 31 hiện là bệnh viện công và là cơ sở duy nhất tại miền Tây Bắc nước Nga xử lý các trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Kế hoạch của giới chức thành phố Saint Petersburg là sẽ di chuyển các bệnh nhân, trong đó có những trẻ em mắc bệnh ung thư, tới những bệnh viện khác, còn bệnh viện này sẽ được phục vụ cho các nhân viên Tòa án Tối cao Nga, cơ quan sắp được chuyển tới St Petersburg.

Theo hãng thông tấn Nga ITAR-TASS thì quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng Hai tới.

Hơn 150.000 người đã ký vào lá đơn phản đối quyết định đóng cửa bệnh viện nêu trên, trong đó có nhà vật lý từng giành giải Nobel - Jaures Alferov, ca sĩ nhạc rock Andrei Makarevich và nữ diễn viên Chulpan Khamatova.

Theo kế hoạch, những người phản đối sẽ biểu tình tại công viên trong trung tâm vào tối ngày 23/1, với sự tham dự của khoảng 10.000 người.

Ông Oleg Kostin, có con là bệnh nhân ung thư 11 tuổi, chia sẻ: “Bệnh viện này là hy vọng cuối cùng của con tôi và nhiều đứa trẻ khác. Việc di dời bệnh viện sẽ ảnh hưởng tới hệ thống chăm sóc trẻ em”.

Vụ việc nêu trên đang thu hút sự chú ý của dư luận kha vì bệnh viện này từng được trang bị nhiều thiết bị đắt tiền, trong đó chính Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đánh piano bài "Blueberry Hill" để gây quỹ cho bệnh viện này./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục