Dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Lào đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Liên quân Lào-Việt ở huyện Thoulakhom, tỉnh Vientian.
Dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại Lào ảnh 1(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+))

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947-27/7/2017), ngày 23/7, Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Liên quân Lào-Việt ở bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane.

[Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ]

Tham dự lễ dâng hương có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào; Đại diện Chính quyền tỉnh Vientiane, Hội cựu chiến binh Lào, cùng đông đảo bà con Việt kiều và người dân địa phương.

Trong bầu không khí linh thiêng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, đại diện chính quyền tỉnh Vientiane, đại diện các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội… đã lần lượt thành kính vào đặt vòng hoa và dâng hương trước anh linh các liệt sỹ Lào-Việt, những người đã ngã xuống vì nền độc lập của hai dân tộc, vì tình nghĩa keo sơn đặc biệt, sống chết có nhau của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết năm 2017 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước khi người dân Việt Nam và Lào đang tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; khẳng định, đây là dịp tốt để ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

[Ngày Thương binh - Liệt sỹ: TTXVN 70 năm tri ân người có công]

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh để hai nước có được nền hòa bình, độc lập, có được mối quan hệ đặc biệt như ngày nay, biết bao anh hùng, liệt sỹ Lào-Việt đã hy sinh xương máu để vun đắp cho mối quan hệ toàn diện này, sự hy sinh to lớn đó dù không thể bù đắp nhưng đã ươm những mầm xanh của hòa bình và khát vọng, đã tạo nên tình đoàn kết keo sơn Lào-Việt Nam ngày nay.

Dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại Lào ảnh 2(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+))

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, thay mặt thế hệ trẻ hai nước, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cam kết thế hệ hôm nay sẽ luôn nỗ lực hết mình, không ngừng chăm lo, vun đắp cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào, cùng nhau xây dựng hai đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiếp tục chú trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước để họ hiểu được trách nhiệm của mình, nhiệm vụ của mình trong việc kế tục tài sản vô giá mà các thế hệ cha ông đã gây dựng lên.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chân thành cảm ơn chính quyền và bà con địa phương đã luôn coi sóc và tu sửa Khu nghĩa trang rất chu đáo và khang trang, khẳng định điều này không chỉ thể hiện tấm lòng của bà con các dân tộc Lào đối với anh linh của các liệt sỹ mà còn đối với quan hệ keo sơn của hai nước.

Nằm cách thủ đô Vientiane khoảng 70 km về phía Bắc, Đài Tưởng niệm liệt sỹ Liên quân Lào-Việt tại Bản Keun, do Hội Liên hiệp Cựu chiến binh Lào và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào xây dựng năm 2010, để ghi công 28 anh hùng, liệt sỹ Liên quân Lào-Việt đã hy sinh trong khi làm nhiệm bảo vệ thủ đô Vientiane vào những ngày đầu năm 1946./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục