Đằng sau bức ảnh Công nương Diana từ chối nụ hôn của chồng

Một cựu quan chức báo chí Anh vừa hé lộ "sự thực" đằng sau khoảnh khắc tai tiếng khi Công nương Diana dường như đã khước từ Thái tử Charles khi ông nghiêng về phía bà để trao một nụ hôn.
Đằng sau bức ảnh Công nương Diana từ chối nụ hôn của chồng ảnh 1Khoảnh khắc Công nương Diana né tránh nụ hôn của Thái tử Charles (Nguồn: Express)

Một cựu trợ lý báo chí của Hoàng gia Anh vừa hé lộ chi tiết đằng sau khoảnh khắc tai tiếng khi Công nương Diana dường như đã khước từ Thái tử Charles khi ông nghiêng về phía bà để trao một nụ hôn.

Theo tờ Express, Dickie Arbiter, cựu trợ lý báo chí của cặp vợ chồng Hoàng gia Anh đã kể lại khoảnh khắc diễn ra sự kiện gây tranh cãi này trong cuốn sách mới "On Duty With The Queen: My Time as a Buckingham Palace Press Officer" (tạm dịch: "Thực hiện nghĩa vụ với Nữ hoàng: Thời gian tôi làm quan chức báo chí Hoàng gia").

Năm 1992, Diana và Charles đi công du Ấn Độ, khi có tin mối quan hệ giữa họ đã rất tệ. Cả 2 đã rất bận rộn vì các cuộc gặp gỡ, với lịch làm việc dày đặc.

Trong khi Thái tử Charles phải tham dự hàng loạt các cuộc họp về kinh doanh, Diana đã phải đi thăm công trình Taj Mahal một mình. Bà đã quyết định trả đũa chồng trong một trận đấu polo nhân lễ Tình nhân Valentine.

Lần đó Công nương được giao cho công việc trao giải thưởng cho các trận đấu polo mà chồng bà cũng tham dự.

Bực tức vì bị bỏ lại một mình, ban đầu Diana từ chối làm việc này. Bà chỉ tiếp tục công việc sau khi được Arbiter và một quan chức báo chí khác thuyết phục.

Tuy nhiên khoảnh khắc "giọt nước tràn ly" đã tới khi Charles quên không hôn bà trước cánh báo chí đang chờ đợi.

Arbiter kể: "Nhận ra sai lầm của mình, Charles vội vã trở lại và trước đám đông còn đang ngờ vực kia, ông đã làm động tác hôn vào má vợ. Điên tiết, Công nương đã nghiêng đầu bà nên nụ hôn đã rơi vào phần tai".

“Đám đông, cũng như những người tháp tùng đôi vợ chồng hoàng gia như chúng tôi, chỉ còn biết cúi mặt xuống trong khoảnh khắc đó" - Arbiter nói - "Thái tử rõ ràng đã bị cố ý làm cho bẽ mặt và chúng tôi biết ông ấy rất tức giận.

Trước tin cuốn sách của Arbiter được xuất bản, Hoàng gia Anh đã yêu cầu việc ngừng hoạt động xuất bản các ấn phẩm thuộc diện "kể hết thâm cung bí sử" như thế.

Các quan chức cao cấp trong Hoàng gia đã yêu cầu các luật sư phải siết lại nội dung các hợp đồng lao động để đảm bảo bí mật sâu kín của Hoàng gia không bị lộ ra ngoài.

Một nguồn tin giấu tên nói với tờ Sunday Mirror: "Họ đã phát tín hiệu rõ ràng rằng đây sẽ là lần cuối cùng gia đình Hoàng gia phải chịu đựng việc bị công khai làm nhục như thế này."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục