Đánh bom ở Pakistan, gần 30 người thương vong

Ngày 16/10, thêm vụ đánh bom liều chết xảy ra ở thủ phủ tỉnh biên giới Tây Bắc của Pakistan, làm ít nhất gần 30 người thương vong.
Ngày 16/10, thêm một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở thủ phủ tỉnh biên giới Tây Bắc của Pakistan, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Theo nguồn tin địa phương, kẻ đánh bom đã lái chiếc xe có gắn khoảng 70kg thuốc nổ, lao thẳng vào trụ sở Cơ quan điều tra nghi can khủng bố tại Peshawa - thành phố lớn nhất ở Tây Bắc Pakistan, giáp với Afghanistan.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn một xe buýt, một đền thờ Hồi giáo, trụ sở cảnh sát cùng nhiều phương tiện giao thông ở gần đó.

Cảnh sát địa phương đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ và lực lượng cứu hộ đã được huy động khẩn cấp tới hiện trường. Con số thương vong được dự báo có thể còn tăng cao do nhiều người hiện vẫn bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã kịch liệt lên án vụ tấn công.

Bạo lực đã gia tăng mạnh và xảy ra gần như thường nhật trong hai tuần qua ở quốc gia gần 170 triệu dân này.

Vụ đánh bom đẫm máu gần đây nhất xảy ra ngày 12/10, khi một chiếc xe buýt cài bom phát nổ tại một khu buôn bán sầm uất ở Peshawa, làm ít nhất 42 người thiệt mạng và 100 người bị thương. Đặc biệt liên tiếp trong hai ngày gần đây, các cơ sở cảnh sát tại Pakistan đã trở thành mục tiêu tấn công của các phiến quân, làm 65 người chết và bị thương.

Giới phân tích cho rằng làn sóng tấn công khủng bố giết hại hơn 170 người trong 11 ngày qua đã cho thấy sự bế tắc của Chính phủ Pakistan trong chiến lược chống chiến tranh du kích của Taliban.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các lực lượng Pakistan đã tấn công phiến quân Taliban tại khu vực căn cứ địa ở Nam Waziristan bằng máy bay và trọng pháo, một ngày sau khi các phiến quân phát động hàng loạt vụ tấn công khiến hơn 30 người thương vong.

Chính phủ Pakistan tuyên bố bạo lực sẽ chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm tiêu diệt kẻ thù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục