Đánh bom ở Pakistan: Số người chết lên tới 88

Vụ đánh bom đẫm máu hôm 1/1 tại sân vận động ở làng Shah Hassan Khan, Pakistan khiến 88 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Ngày 2/1, các nhân viên điều tra Pakistan đã bắt đầu công việc tại đống đổ nát sau vụ đánh bom đẫm máu hôm 1/1 tại một sân vận động ở làng Shah Hassan Khan, nơi đang diễn ra một trận đấu bóng chuyền.

Cảnh sát cho biết khoảng 300kg chất nổ đã được sử dụng trong vụ này.

Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng đã lên tới 88 người, trong đó có có 6 trẻ em, và 50 người khác bị thương. Hơn 20 ngôi nhà xung quanh gần sân vận động bị sập hoàn toàn.

Mỹ và Anh đã lên án vụ đánh bom "kinh hoàng" trên.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 1/1 cho biết: "Mỹ cực lực lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Pakistan trong ngày đầu Năm mới, và chia buồn với gia đình các nạn nhân cùng toàn thể nhân dân Pakistan".

Anh cũng cam kết phối hợp với Islamabad nhằm ngăn chặn các nguy cơ của chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Khu làng Shah Hassan Khan thuộc tỉnh Bannu, kề sát tỉnh Nam Waziristan, một sào huyệt của Taliban.

Cảnh sát trưởng tỉnh Bannu, ông Mohammad Ayub Khan cho biết trận đấu bóng do Ủy ban hòa bình của địa phương tổ chức. Ủy ban này vốn ủng hộ chiến dịch của chính phủ nhằm tiễu trừ các tay súng cực đoan khỏi khu vực. Ông Khan cũng cáo buộc các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện vụ tấn công này.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ vụ đánh bom hôm 28/10/2009  làm 125 người thiệt mạng tại thủ phủ Peshawar của tỉnh Biên giới Tây Bắc.

Kể từ tháng 7/2007, hơn 2.800 người đã thiệt mạng vì các vụ tấn công bạo lực của phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục