Kể chuyện nơi sâu nhất

Đạo diễn Avatar kể chuyện nơi sâu nhất đại dương

Đạo diễn của Titanic và Avartar, James Cameron mô tả chuyến thám hiểm xuống nơi sâu nhất trái đất như là "thám hiểm hành tinh khác."
Sau khi thực hiện chuyến viếng thăm nơi sâu nhất Trái đất, tại rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, vị đạo diễn của “Titanic” và "Avatar" James Cameron đã chia sẻ với báo giới cảm xúc về chuyến đi. Ông cho biết bầu không khí ở dưới đó mang một màu sắc “hoang vu” và “kì quái như ngoài hành tinh.”

Cameron đã lặn xuống dưới sâu 11 km tại rãnh Mariana nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, khiến ông trở thành người đầu tiên tự đi một mình tới điểm sâu nhất của đại dương.

Ông chia sẻ: “Tôi có cảm giác như tôi lạc đến một hành tinh khác rồi trở về. Đáy đại dương là một nơi hoàn toàn khác biệt, như thế giới của những sinh vật ngoài hành tinh vậy.”

Nhà làm phim gốc Canada này miêu tả những gì ông được chứng kiến gần giống như bề mặt mặt trăng. Đó là một nơi “trơ trọi, rất hoang sơ. Nó hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Trái Đất,”

Khi miêu tả về cảm giác đi xuống rãnh Mariana sâu thẳm trong con tàu “Deepsea Challenger” được thiết kế đặc biệt, Cameron cho biết “nó tựa như rơi xuống màn đêm vậy – đó là một thứ mà người máy sẽ không tài nào miêu tả nổi.”

Chuyến du ngoạn trên là cuộc viếng thăm của loài người xuống đây lần đầu trong hơn nửa thế kỉ qua và là thành quả của bảy năm liền chuẩn bị.

Trong một thông cáo, Cameron đã từng tuyên bố “mục đích quan trọng nhất của chuyến đi là để đẩy xa hơn giới hạn mà con người có thể khám phá , cũng như những gì họ tìm thấy và diễn giải.”

Chuyến đi xuống khu vực Challenger Deep dưới rãnh Mariana, nằm ở Tây Nam đảo Guam, đã kéo dài hai giờ 36 phút. Đây là kết quả hợp tác giữa Cameron với viện Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ.

Rãnh Mariana là một "vết sẹo" có hình lưỡi liềm trên bề mặt Trái Đất, dài 2550 km, rộng 69 km.

Cameron đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại rằng ông đã ở dưới đáy đại dương hơn hai tiếng rưỡi, và buộc phải rút ngắn chuyên đi so với dự định (sáu tiếng) do gặp vấn đề về chênh lệch áp suất khủng khiếp.

Hoàn thành chuyến đi với ông “là điểm sáng chói lọi trong giấc mơ cả đời tôi”. Đồng thời ông chia sẻ rằng mình muốn được tiếp tục niềm đam mê khám phá độ sâu của biển cả với tư cách một đạo diễn.

Ông cũng đã thu thập nhiều hiện vật tại đây để phục vụ cho công tác nghiên cứu sinh học, địa lý và hàng hải. Và đương nhiên, Cameron cũng đã chụp nhiều hình ảnh để phục vụ cho việc làm phim của mình sau này.

Trước Cameron, năm 1960, hai thủy thủ điều khiển tàu ngầm Trieste của Hải quân Mỹ đã trở thành những người đầu tiên từng tới được khu vực "Challenger Deep." Tuy nhiên, chuyến thám hiểm của họ chỉ kéo dài 20 phút và tầm nhìn bị che khuất bởi lớp bùn khuấy lên khi tàu chạm đáy./.

Tin cùng chuyên mục