Đạo diễn phim ”Final Destination” đột ngột qua đời

Đạo diễn David R.Ellis, người làm nên tên tuổi với những phim ”Final Destination”, “Snakes on a Plane” đã bất ngờ qua đời ngày 8/1.
Đạo diễn David R.Ellis, người làm nên tên tuổi với những bộ phim giải trí như ”Final Destination”, “Snakes on a Plane” hay “Cellular” đã bất ngờ qua đời ngày 8/1. Thông tin này được tờ Entertainment Weekly xác nhận đồng thời cho biết hiện vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể của cái chết. Ellis khởi nghiệp điện ảnh với vai trò diễn viên và người đóng thế, trước khi được đôn lên làm trợ lí đạo diễn nhiều phim bom tấn như “Waterworld”, “The Perfect Storm”, “The Matrix Reloaded” hay “Master and Commander: The Far Side of the World”. Tới năm 1996, ông bắt đầu sự nghiệp đạo diễn bộ phim gia đình với tác phẩm “Homeward Bound 2: Lost in San Francisco” song chỉ thực sự nổi tiếng với phần 2 của loạt phim kinh dị giật gân “Final Destination 2” (2003). Từ đó tới nay, ông còn đạo diễn thêm phần 4 của serie này cùng “Snakes on a Plane” , “Cellular” và cả bộ phim “Shark Night 3D”. Theo tờ Deadline thì ông đã qua đời tại Johannesburg, Nam Phi khi đang chuẩn bị quay bộ phim “Kite” có sự tham gia của ngôi sao da màu Samuel L. Jackson./.
Đạo diễn phim ”Final Destination” đột ngột qua đời ảnh 1
David R.Ellis (phải) và một cảnh trong phim “Snakes on a Plane (phải)

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục