Đi chợ mua... súng

Darra Adamkhel - chợ vũ khí độc nhất ở Pakistan

Thị trấn Darra Adamkhel nhỏ và bụi bặm là nơi bất kỳ ai cũng có thể mua vũ khí do dân địa phương chế tạo, thậm chí cả súng phóng lựu.
Darra Adamkhel - một thị trấn nhỏ, bụi bặm gồm một tuyến phố chính với vài ngõ đầy ắp các cửa hàng và xưởng cơ khí - nổi tiếng và là độc nhất ở Pakistan vì đây là nơi bất kỳ ai cũng có thể mua vũ khí do người dân địa phương chế tạo.

Họ có thể sản xuất phỏng theo mẫu của bất kỳ loại vũ khí hạng nhẹ nào trên thế giới. "Chúng tôi có thể chế tạo y hệt bất kỳ loại vũ khí nào, thậm chí cả súng phóng lựu," Gulrez Khan, một tay buôn vũ khí ở thị trấn này cho biết.

Darra Adamkhel, chỉ cách nửa giờ đi xe ôtô từ Peshawar, thủ phủ của Tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan (NWFP), thực sự là nhà máy sản xuất vũ khí của khu vực vành đai các bộ lạc này.

Thị trấn này cũng là trung tâm buôn bán vũ khí bất hợp pháp, cung cấp khắp Pakistan và là một trong những thị trường vũ khí tư nhân lớn nhất châu Á.

Bất kỳ loại vũ khí hạng nhẹ nào từ những khẩu súng lục cho tới súng trường và hàng nhái súng AK của Nga (Kalashnikov) và các vũ khí khác đều được bày bán ở đây.

Cho tới cách đây 5 năm, các nhà chế tạo vẫn thường xuyên sản xuất mìn và súng phóng lựu nhiều nòng. Chính phủ đã ngăn họ sản xuất vũ khí hạng nặng, song các nguồn tin địa phương cho rằng một số loại vũ khí như súng phóng lựu vẫn được sản xuất và cung cấp cho các khách hàng đặc biệt.

Theo các nguồn tin địa phương, khoảng 2.000 hộ gia đình tham gia vào hoạt động buôn bán, sản xuất vũ khí ở Darra Adamkhel. Các thành viên trong gia đình giúp nhau buôn bán và kỹ năng làm vũ khí được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Theo luật tại các Khu vực bộ lạc do chính quyền liên bang quản lý (FATA), việc mua bán hoặc vận chuyển vũ khí bị cấm trong vòng 700 km dọc theo vành đai các bộ lạc từ Nam tới Đông Bắc Afghanistan.

Đi chợ mua súng

Những ngày này đang là thời kỳ hoàng kim ở Darra Adamkhel do khu vực vành đai các bộ lạc bất ổn trở nên chết chóc hơn. Khan cho biết: "Các khách hàng thuộc cả lực lượng Taliban lẫn người của các bộ lạc đã giúp cho ngành công nghiệp vũ khí ở Darra phất lên. Chúng tôi phải tuyển thêm lao động và làm tăng ca để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng và các đơn đặt hàng".

Theo giới buôn bán vũ khí, một khẩu AK-47 trước đây rất sẵn hàng và chỉ có giá 225 USD, giờ đang được bán với giá 1.500 USD. Giá súng ngắn các loại đã tăng từ 125 USD lên 625 USD. Giá súng AK tăng mạnh do các nhóm dân quân phát triển nhanh như nấm tại khu vực vành đai các bộ lạc đang giao tranh ác liệt.

Người dân cũng vậy. Do lo ngại bạo lực bùng phát và thiếu sự bảo vệ của chính phủ nên họ tự trang bị vũ khí để phòng thân.

Subhan Ali, một người bán hoa quả trong vùng, là một trong những khách hàng đến Darra Adamkhel để bổ sung thêm súng vào kho vũ khí nhỏ ở nhà anh.

Sau khi mặc cả chóng vánh, anh trả 1.500 USD cho một khẩu Kalashnikov. Ali giải thích: "Tôi đã có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn ở nhà, nhưng giờ chúng tôi cần thêm. Mỗi ngày qua đi, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn".

Chính phủ được cho là đang cung cấp tài chính cho các bộ tộc chống Taliban để thành lập các ủy ban hòa bình và mua vũ khí. Những ủy ban này đã giành được các vùng đất ở Boner và Dir - hai huyện sát nách vùng Swat bất ổn.

Tuy nhiên, nỗi lo sợ về khả năng Taliban quay lại tiếp tục ám ảnh người dân. Ali, khoác khẩu súng mới mua trên vai, nói: "Sở hữu vũ khí là truyền thống của bộ lạc chúng tôi, dù có chiến tranh hay không. Nhưng những ngày này, vũ khí trở thành điều bắt buộc đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể đi lại mà không có vũ khí trong những ngày này. Bạn không thể biết được sẽ bị ai, khi nào và ở đâu tấn công."

Tràn ngập vũ khí lậu của Mỹ

Vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất, hoặc cướp được từ các binh sỹ nước ngoài ở nước láng giềng Afghanistan, hoặc được lính Afghanistan túng tiền bán, đang tràn ngập các thị trường vũ khí ở vành đai các bộ lạc miền Bắc Pakistan. Hàng loại này cũng đang có nhu cầu rất cao.

Một lái buôn vũ khí từ thị trấn Darra Adamkhel khẳng định: "Chúng tôi có nhiều loại vũ khí do Mỹ chế tạo, được mua từ các tay buôn lậu vũ khí Afghanistan."

Vài năm về trước, vũ khí do Trung Quốc chế tạo và hàng làm nhái thống trị các thị trường nơi đây. Nhưng sau khi xuất hiện vũ khí của Mỹ bị đánh cắp, doanh số bán vũ khí Trung Quốc giảm mạnh. Lái buôn này cho biết: "Vũ khí của Mỹ mà chúng tôi mua được thường bị đánh cắp từ kho hàng của quân đội Mỹ."

Không chỉ bị đánh cắp, vũ khí còn bị các binh sỹ quân đội Afghanistan cần tiền bán. Nhiều cảnh sát Afghanistan đã bán súng ngắn của họ cho các tay buôn lậu vũ khí, những kẻ sau đó tuồn hàng vào các thị trường vũ khí bộ lạc vùng biên.

Cụ thể, tại khu vực miền Nam và Đông Bắc Afghanistan, các binh sỹ Afghanistan bán vũ khí do Mỹ cung cấp cho các tay buôn lậu vũ khí, rồi báo cáo cấp trên là vũ khí của họ đã bị Taliban cướp. Nhiều người đã thay súng thật bằng súng làm nhái được chế tạo tại Darra Adamkhel.

Giới buôn vũ khí cho biết súng do Mỹ chế tạo hiện rất sẵn. Cho tới năm ngoái, súng trường M-4 là loại vũ khí duy nhất do Mỹ sản xuất tìm được đường tới thị trường vũ khí các bộ lạc vùng biên Pakistan.

Giờ thì những loại súng hiện đại khác tràn ngập thị trường. Súng ngắn cùng với thiết bị nhìn đêm, laze, nòng giảm thanh và đèn pin đều sẵn hàng. Một khẩu M-4 được trang bị kính nhìn đêm, giảm thanh và đèn pin có sẵn tại trường với giá 12.000 USD, trong khi một khẩu súng ngắn Smith lắp nòng giảm thanh được bán với giá 800 USD.

Những lái buôn vũ khí ở đây thừa nhận rằng quân Taliban địa phương nằm trong số các khách hàng của họ.

Một lái buôn cho biết: "Taliban cũng thích vũ khí của Mỹ, nhất là súng trường M-4. Chúng tôi làm ăn với các nhóm Taliban nhỏ. Những nhóm lớn nằm ở phía Nam và Bắc khu vực Waziristan mua trực tiếp vũ khí bị đánh cắp từ các tay buôn lậu vũ khí Afghanistan."

Quân đội Pakistan đã cảnh báo rằng vũ khí của Mỹ bị đánh cắp từ Afghanistan đang được sử dụng để chống lại các lực lượng an ninh ở thung lũng Swat và FATA.

Trong khi người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas cho rằng thay vì lo ngại về vũ khí hạt nhân của Islamabad, Mỹ hãy bắt đầu nghĩ về vũ khí thông thường bị đánh cắp tại Afghanistan./.

Bùi Hoàn/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục