Đè bẹp Hy Lạp tới 3-0, Colombia chứng tỏ vị thế "chú ngựa ô"

Colombia đã có sự khởi đầu tuyệt vời trong lần tái xuất tại World Cup sau 16 năm khi đè bẹp Hy Lạp tới 3 bàn không gỡ ở trận mở màn của bảng C.
Đè bẹp Hy Lạp tới 3-0, Colombia chứng tỏ vị thế "chú ngựa ô" ảnh 1Vũ điệu chiến thắng của các cầu thủ Colombia sau bàn mở tỷ số của Armero (Nguồn: Yahoo Sport)

Colombia đã có sự khởi đầu tuyệt vời trong lần tái xuất tại World Cup sau 16 năm khi đè bẹp Hy Lạp tới 3 bàn không gỡ ở trận mở màn của bảng C.

Chiến thắng này không chỉ giúp Colombia giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành 1 trong 2 vé lọt vào vòng 16 đội ở bảng C, mà còn chứng tỏ họ chính là "chú ngựa ô" tại Brazil 2014 bất chấp việc thiếu vắng chân sút hàng đầu Radamel Falcao.

Đội quân của Jose Pekerman đã chứng minh rằng sự vắng mặt của Falcao không hề ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng ghi bàn của Colombia khi mở được tỷ số chỉ sau 5 phút bóng lăn.

Từ pha bỏ bóng của đồng đội từ một tình huống đưa bóng vào ở phía cánh phải, Armero tung cú dứt điểm đưa bóng đi nhẹ nhưng khẽ chạm chân vào hậu vệ Hy Lạp tìm đến góc hiểm khiến thủ thành Karnezis phải bó tay.

Sau bàn thua, các cầu thủ Hy Lạp đã vùng lên tấn công. Song phong cách chủ yếu là những tình huống dốc bóng ở biên rồi tạt bổng vào và những đường chuyền dài đã không thể mang lại hiệu quả.

Trong khi đó, Colombia tổ chức lối chơi phù hợp, chủ động phòng ngự từ xa và chia cắt khá dễ đội hình của Hy Lạp. Tính huống nguy hiểm nhất mà Hy Lạp tạo được về phía khung thành của thủ môn David Ospina của Colombia ở hiệp một là pha dứt điểm của Kone. Tuy nhiên, trong tình huống này Ospina đã chơi xuất sắc. Kết thúc hiệp một, hai đội tạm nghỉ với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Colombia.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra theo một kịch bản tương tự. Với lối chơi chặt chẽ ở phần sân nhà và các đường phát động tấn công không quá mãnh liệt song rất đa dạng và hợp lý, Colombia đã tiếp tục khiến các cầu thủ Hy Lạp gặp nhiều khó khăn. Các đường tấn công không sắc nét của Hy Lạp không giúp tạo ra những đột biến và bất ngờ cho hàng phòng ngự của Colombia. 

Ở hiệp một Hy Lạp hy vọng nhiều vào các tình huống cố định nhưng họ không làm được điều này ở hiệp hai. Ngược lại, họ lại để thủng lưới thêm một bàn từ chính vũ khí quen thuộc này.

Phút 58, Teofilo Gutiérrez có mặt trước khung thành của Hy Lạp ở một tư thế không bị ai kèm, chớp thời cơ từ một tình huống đá phạt góc của Jemas Rodriguez. Cầu thủ mang áo số 9 của Colombia nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống trước sự bất lực của toàn bộ hàng phòng ngự Hy Lạp.

Sau khi khoảng cách được nới rộng, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi các cầu thủ Hy Lạp phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, ngay cả khi HLV Fernando Santos liên tiếp đưa ra những sự điều chính trong đội hình với sự góp mặt của Mitroglou và người hùng cách đây 10 năm là Karagounis, Hy Lạp vẫn bất lực.

Tất cả những gì Hy Lạp làm được chỉ là một tình huống đưa bóng chạm xà ngang khung thành Colombia. Kém may mắn như vậy, họ chịu thêm bàn thua thứ 3 ở những phút bù giờ sau pha dứt điểm của James Rodriguez.

Chiến thắng này mang lại lợi thế lớn cho đội bóng Nam Mỹ Colombia trong cuộc đua giành một chiếc vé của Bảng C. Còn với Hy Lạp, nếu không muốn nối dài thành tích bết bát ở các kỳ World Cup, họ phải nỗ lực rất nhiều trong hai trận đấu còn lại. 

Colombia - Hy Lạp 3-0

Colombia: David Ospina - Juan Camilo Zuniga, Cristian Zapata, Mario Yepes (cap), Pablo Armero (Santiago Arias 74) - Juan Cuadrado, Carlos Sanchez, James Rodriguez, Abel Aguilar (Alexander Mejia 68), Victor Ibarbo - Teofilo Gutierrez (Jackson Martinez 76)

Hy Lạp: Orestis Karlezis - Vasilis Torosidis, Konstantinos Manolas, Sokratis Papastathopoulos, Jose Holebas - Dimitrios Salpingidis (Ioannis Fetfatzidis 57), Ioannis Maniatis, Konstantinos Katsouranis (cap), Panagiotis Kone (Georgios Karagounis 78) - Georgios Samaras, Theofanis Gekas (Konstantinos Mitroglou 64)

Bàn thắng: Armero 5, Gutierrez 58, Rodriguez 90+3

Trọng tài: Mark Geiger (Mỹ)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục