De Gea "đốt lưới nhà," Man United gục ngã trước Sunderland

De Gea "đốt lưới nhà," Manchester United gục ngã trước Sunderland

Thủ thành David de Gea đã vô tình trở thành tội đồ khi anh "đốt lưới nhà" khiến Manchester United thua 1-2 trước Sunderland ở trận đấu sớm nhất vòng 26 Premier League.
De Gea "đốt lưới nhà," Manchester United gục ngã trước Sunderland ảnh 1David de Gea vô tình thành tội đồ của Manchester United. (Nguồn: DM)

Thủ thành David de Gea đã vô tình trở thành tội đồ khi anh "đốt lưới nhà" khiến Manchester United thua 1-2 trước Sunderland ở trận đấu sớm nhất vòng 26 Premier League.

Đây đã là thất bại thứ 7 mà đoàn quân huấn luyện viên Louis van Gaal phải đón nhận ở Premier League mùa này.

Trận thua này khiến Manchester United có nguy cơ đánh mất vị trí thứ năm vào tay West Ham, nếu đội bóng này giành chiến thắng trước Norwich. Quỷ đỏ hiện có 41 điểm trong khi West Ham đứng sau với 2 điểm ít hơn.

Trong khi đó, với ba điểm có được ở trận này, Sunderland đã tạm leo lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng khi cùng có 23 điểm như Norwich nhưng tốt hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận này, Manchester United rất quyết tâm giành chiến thắng để hy vọng cải thiện vị trí. Tuy nhiên, đoàn quân của Louis van Gaal đã sớm phải nhận "gáo nước lạnh."

Ngay phút thứ 3, Wahbi Khazri đã bất ngờ mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Sunderland sau pha sút phạt bên cánh trái.

Sau khi phải nhận bàn thua, Manchester United đã nỗ lực dâng cao và được đền đáp bằng pha lập công gỡ hòa ở phút 39 của tiền đạo Anthony Martial.

Sang hiệp 2, Manchester United tiếp tục chơi tấn công để tìm kiếm kết quả tốt nhất, nhưng những nỗ lực của họ đều bất thành.

Tấn công mà không ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ đã phải nhận trái đắng khi chính thủ thành David de Gea là người ghi bàn cho Sunderland.

Phút 82, De Gea đã vô tình trở thành tội đồ khi tự đưa bóng về lưới sau nỗ lực cản phá pha đánh đầu căng của Kone, giúp Sunderland giành chiến thắng 2-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục