"Đêm các chàng trai" dạo đầu Vietnam Idol đơn điệu

Tám chàng trai của Vietnam Idol trong đêm bán kết mở màn xuất hiện như những điệu hát buồn, thậm chí có phần tẻ nhạt, thiếu tự tin.
Được cho là khúc dạo đầu của phần tranh tài trực tiếp, “đêm của các chàng trai” trong top 16 mở màn vòng thi bán kết Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012 (Vietnam Idol 2012) tuy lựa chọn tất cả bài hát tiếng Việt để tranh tài đã đem lại cảm giác dịu dàng, mộc mạc nhưng vẫn chưa đủ xoa dịu và làm phấn chấn lòng người hâm mộ sau “tâm bão” chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt những ngày vừa qua.

Đêm của những... điệu hát buồn

Hầu hết các chàng trai Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012 trong đêm bán kết đầu tiên tối 14/9 đều xuất hiện như những điệu hát buồn, thậm chí có phần tẻ nhạt, thiếu tự tin.

Bộ ba giám khảo chưa hài lòng và khán giả cũng cảm thấy thất vọng trước việc thí sinh lựa chọn ca khúc cũ, “nhẹ cân” với một cuộc thi thố tài năng.

Với sân khấu thi thố tài năng âm nhạc, nhất lại trong chương trình truyền hình thực tế, khán giả sẽ “ngáp dài” trước ca khúc nhạc phim dễ nghe, dễ hát Vệt nắng cuối trời trong phần thi của Nguyễn Thanh Tùng.

Ca sỹ Mỹ Tâm nhắc nhở trong phần nhận xét: “Em nên xem lại cách chọn bài để phát huy được chất giọng trầm ấm của em. Tôi tự hỏi vì sao em lại run thế? Nếu hát tự nhiên hơn em sẽ làm người khác phải say mê.”

Tương tự với phần thi của Biện Tấn Phát, người hâm mộ cũng chẳng thể mặn mà sau bao chờ đợi và hy vọng trước sự lựa chọn một bài hát đã đình đám từ nhiều năm trước của dòng nhạc thị trường Nếu điều đó xảy ra.

Mặc dù thí sinh đã cố gắng đưa các hát mới mới vào bài hát cũ như nhận xét của nhạc sỹ Quốc Trung và ra sức di chuyển, “gào thét” hâm nóng sân khấu nhưng chưa thuyết phục được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Bạn có chất giọng khỏe. Vì phấn khích quá tôi thấy bạn rất máu trên sân khấu nhưng đôi khi lại hơi… hùng hục nên bị hụt hơi vài chỗ.”

Đáng tiếc nhất trường hợp của giọng hát tình cảm, mộc mạc từng được đánh giá là “ẩn số” của chương trình Ya Suy - chàng trai người dân tộc Chu Ru.

Chàng trai này đã khiến các vị giám khảo và người xem truyền hình không biết nên xúc động hay cảm thấy... tầm phào trước lời bộc bạch chọn ca khúc không thể cũ hơn như Trái tim bên lề để thổ lộ cho mối tình ba năm câm nín của chàng trai chảy trong mình dòng máu hoang dã Cao nguyên Ba Zan…

“Lựa chọn của bạn không như tôi chờ đợi. Bài hát không hợp lý, bạn xử lý không tinh tế và di chuyển hơi buồn trên sân khấu,” ca sỹ Mỹ Tâm lộ rõ sự thất vọng.

Mặc dù được đạo diễn Dũng “khùng” ưu ái: “Tôi nhìn thất bạn sẽ tiến vào showbiz bằng ba chân: chân thật, chân phương và chân chính”  nhưng Ya Suy vẫn khiến Quốc Trung chưa hài lòng với lựa chọn Trái tim bên lề mặc dù theo vị nhạc sỹ này “Em là người hát bài đó hay nhất.”

Cá tính nhưng… chưa tới

Dần cuối đêm thi, hiếm hoi xuất hiện một vài cá tính âm nhạc, dám mạo hiểm với ca khúc mới, văn minh như  Phạm Hồng Phước, Nguyễn Anh Quân…

Với ca khúc mới Ngày tắt, Nguyễn Anh Quân đem lại cái kết không tồi cho đêm bán kết mở màn. Thí sinh này cũng nhận được sự chú ý và khen ngợi của bộ ba giám khảo.

Ca sỹ Mỹ Tâm thốt lên: “Bạn đã làm bừng tỉnh sân khấu và cả tôi nữa với bài hát này.”

Tuy nhiên, do khả năng trình diễn cũng còn là một hạn chế của các giọng ca nam trong đêm thi đầu tiên trên sân khấu bán kết Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012 đều bị bộ ba giám khảo nhận xét chưa kiểm soát được sân khấu, run và thiếu tự nhiên.

Ngay với thí sinh nhiều kinh nghiệm trình diễn như Đinh Đức Thảo cũng chưa thuyết phục được giám khảo Quốc Trung vì “hát tròn trịa nhưng chưa đủ cuốn hút.”

Đạo diễn Dũng “khùng” tiếc nuối khi Nguyễn Anh Quân kết thúc phần thi: “Có lẽ bạn bị tâm lý. Khi tôi nhắm mắt lại để nghe, tôi thấy rất hấp dẫn. Nhưng tôi mở mắt tôi thấy bạn rất bối rối…”

Sau những góp ý chuyên môn, nhạc sỹ Quốc Trung lưu ý: “Tôi ghi nhận bạn đã chọn một bài hát mới. Đây là một sự mạo hiểm. Ở vòng này, chúng tôi vẫn can thiệp được khi chọn được thí sinh như trường hợp của bạn nhưng vòng sau khi quyền quyết định thuộc về khán giả bạn phải cận thận kẻo bị trả giá!”

Thí sinh Phạm Hồng Phước chọn một ca khúc của nhóm nhạc MTV được Mỹ Tâm cho rằng khá văn minh khi đề cập đến vấn đề nóng bỏng trên các mặt báo là chân dài và đại gia.

Cho rằng Hồng Phước đã đem lại sự thoải mái vì bài hát đề cập đến vấn đề sốt dẻo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bộc lộ quan điểm “nó không phù hợp với tiêu chí của chương trình, giống nhạc kịch hơn thi hát.” Nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng ca khúc hơi… sến và tỏ ý thích anh chàng này “say hơn là sến.”

Điểm sáng của đêm bán kết này là tiết mục của Nguyễn Thanh Hưng. Mặc dù không gây ấn tượng nổi bật nhưng chàng trai nhận “vé vớt” từ giám khảo Mỹ Tâm này đã thu hút khán giả bằng “hình ảnh hoàng tử vừa đàn vừa hát không lẫn với ai," trình diễn tự tin ca khúc tự mình sáng tác "Thuộc về em".

Đêm thi đầu tiên vòng bán kết của các chàng trai đã khép lại trong sự “thòm thèm” và chưa thực sự làm thỏa mãn bộ ba giám khảo và đông đảo khán giả .

Sẽ có hai thí sinh được đi tiếp vào vòng trong do khán giả bầu chọn và hai tấm vé từ quyết định của bộ ba giám khảo.

Tám cô gái còn lại trong top 16 của Thần tương Âm nhạc Việt Nam 2012 sẽ có đêm thi riêng ở vòng bán kết này, diễn ra vào lúc 20 giờ tối 21/9 tới đây./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục