Đêm nhạc cách mạng tháng 5 hội tụ nhiều tên tuổi

Đêm nhạc “Còn lại với thời gian” ra mắt giữa sắc hè rực rỡ. Các đạo diễn ca nhạc, hình ảnh tài ba sẽ cùng "kể" chuyện lịch sử dân tộc...
Chương trình ca nhạc đặc biệt “Còn lại với thời gian”, diễn ra vào 20h ngày 19-20/5/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội do Dongdo-Show giới thiệu, sẽ là một câu chuyện âm nhạc kể về hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Tổng đạo diễn chương trình, NSND Trần Bình sẽ cùng các nghệ sĩ, bằng tài năng và tâm huyết  của mình, sẽ nhắc chúng ta nhớ lại các trang sử hào hùng của dân tộc và khơi gợi trong chúng ta lòng tự hào về những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Độc đáo qua hai sắc hoa trắng và đỏ

Bên cạnh những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng như NSDN Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Thái Bảo, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các giọng ca trẻ đã thành công với nhạc truyền thống như Đăng Dương, Việt Hoàn, Tân Nhàn, Thanh Lam, Đức Tuấn...

Những ca sĩ tên tuổi, những giọng ca một “Thời Hoa Đỏ” sẽ hát bằng tất cả cảm xúc, sự trải nghiệm với những tình khúc ghi dấu ấn không mờ phai.

Những câu chuyện kể bằng âm nhạc hội tụ những ý tưởng độc đáo qua ngôn ngữ hình ảnh, sân khấu, ánh sáng là sáng tạo của hai NSƯT đạo diễn hình ảnh và sân khấu nổi tiếng Phạm Việt Thanh và Hoàng Hà Tùng.

Họ đã tạo ra sự khác biệt để “Còn lại với thời gian” đậm sâu trong nỗi nhớ cồn cào của mỗi người khi đắm say cùng với những ca khúc nhạc đỏ hào sảng, thôi thúc cả một thế hệ chiến đấu vì nền độc lập, tự do của đất nước.

Đạo diễn sân khấu Hoàng Hà Tùng chia sẻ: “Tôi đã lấy hình ảnh của hai sắc hoa Trắng và Đỏ tượng trưng cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Câu chuyện âm nhạc được chia làm hai phần Thời kỳ chống Pháp gắn với hoa Ban trắng của vùng Tây Bắc và Thời kỳ chống Mỹ gắn với hoa Phượng đỏ.”

Đạo diễn nồng nhiệt sẻ chia: Ở phần một, sân khấu sẽ là những chùm hoa trắng, những bài hát hay trong cuộc kháng chiến chống Pháp đều gắn với Tây Bắc. Ở đó, mùa xuân hoa Ban nở trắng rừng. Màu hoa trắng tinh khôi là nỗi nhớ của những ai đã từng qua miền Tây Bắc hiện về với những ca khúc Hò kéo pháo, Tiểu đoàn 307, Sơn nữ ca… Nhìn thấy hoa Ban trắng, nhắc ta nhớ đến Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Sang thời kỳ chống Mỹ khốc liệt hơn với những màu đỏ rực cháy của hoa Phượng vĩ. Những thanh niên tạm biệt mái trường, ba lô trên vai ra chiến trường vẫn chứa nặng sách vở. Họ chia ly trong sắc đỏ mùa phượng  vĩ vì một cuộc chiến khốc liệt.

NSƯT Hoàng Hà Tùng nói: “Thế hệ chúng tôi là thế. Chia tay trong màu hoa đỏ, những trang thư tình gửi lại, lãng mạn chiến tranh là vậy. Chính vì thế, lồng vào hình ảnh những chùm phượng vĩ thắp đỏ trên sân khấu là những cánh thư tình. Những lá thư mở ra, xếp lại hiện ra thông điệp “Còn mãi với thời gian”. Đó là nền của những ca khúc Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây, Màu hoa đỏ, Tình ca, Tự nguyện…

Rộn ràng, tưng bừng với hai sắc hoa Trắng và Đỏ hoà quyện với nhau trong ca khúc “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam,” “Người là niềm tin tất thắng niềm tự hào dân tộc,” và đặc biệt khúc khải hoàn trong thành quả mà biết bao người con đất Việt hiến dâng tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương vì ngày “Đất nước trọn niềm vui.”

“Làm chương trình ca nhạc cách mạng là niềm vui”

Đạo diễn hình ảnh Phạm Việt Thanh cũng hé lộ những những ảnh sẽ được sử dụng trong đêm nhạc. Đó là những hình ảnh đẹp về người bộ đội cụ Hồ qua hai cuộc kháng chiến mà ông đã phải mất nhiều thời gian sưu tầm.

Theo đạo diễn Phạm Việt Thanh: “Tôi muốn đưa vào chương trình những vẻ đẹp của quê hương, từ phong cảnh xóm làng, vẻ đẹp của người con gái Thái, của chị dân quân, anh bộ đội thời chống Pháp và nữ thanh niên xung phong, anh giải phóng quân thời chống Mỹ hết lòng cho tiền tuyến.”

“Và đặc biệt là hình ảnh anh bộ đội trong Bộ đội về làng, tôi nghe mà cảm nhận được sự mát lòng của bát nước chè xanh, gánh lúa, bó lúa của người dân quê... Tôi đã làm hình ảnh cho nhiều chương trình như của các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trần Hoàn,… nên đã lưu giữ cho mình nhiều hình ảnh đẹp,” ông Thanh nói.

Thế nên, vị đạo diễn say nghề  này đã chia sẻ: “Chương trình lần này là sự tổng hợp với cảm xúc, niềm tự hào của những bài hát mà ca từ sâu sắc, đẹp đến nao lòng như Sơn nữ ca, Bộ đội về làng, Làng tôi… và sẽ chắt lọc và bung ra những hình ảnh đã chắt chiu nhằm tạo một hiệu ứng đặc biệt”.

Đạo diễn Việt Thanh tâm sự: “Mỗi năm định kỳ làm được một chương trình nhạc cách mạng là niềm vui, sự xúc động với người làm nghề. Chương trình này sẽ làm sống lại những năm tháng hào hùng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc với thế hệ trẻ hôm nay”. Và đây cũng là điều trăn trở, mong muốn của những nghệ sĩ thực hiện chương trình “Còn lại với thời gian.”/. 

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục