Giám khảo Vietnam’s got talent “nổi cơn tam bành”

Đêm thứ hai, Vietnam’s Got Talent lấy lại phong độ

Sau đêm mở màn không mấy ấn tượng, đêm thứ hai Vietnam's Got Talent 2013 đã lấy lại phong độ khi có khá nhiều “món ngon” và lạ mắt.
Nếu so với đêm mở màn không mấy ấn tượng, đêm thứ hai Vietnam's got Talent 2013 vẻ như lấy lại phong độ khi có khá nhiều “món ngon” và lạ mắt được “bày” ra sân khấu.

Và tất nhiên, kèm theo đó là một số tài năng được lộ diện.

Giữa cuộc thi tài, dù vẫn được nhìn nhận là tài năng nhưng không phải ai cũng ngay từ khi xuất hiện đã lóe sáng hay con đường đến vinh quang của họ rải sẵn hoa hồng. Đó cũng là "sự cố" thí sinh giả gái Hoàng Duy Dũng không may "vấp" phải.

Thi tài đánh đàn bầu bằng… miệng nhưng màn trình diễn của cậu trai này đã trở thành “thảm họa”, thậm chí khiến ba vị giám khảo phải “nóng mặt” vì trò lố của chính mình. 

Vốn là đàn ông, Dũng đã hóa thân thành thiếu nữ trong bộ áo dài tím, khuôn tô son trát phấn. Dũng yểu điệu ra sân khấu khiến khán giả cười ồ khi õng ẹo, lả lướt giọng ái nam ái nữ: “Em chào anh Huy Tuấn!” Khán giả hoang mang, giám khảo Huy Tuấn dù ngớ người vẫn phải đáp lễ trước câu “bồi”:“Ơ! Anh Huy Tuấn không chào em à?”

Mặc dù ba vị giám khảo đã thể hiện thái độ, khán giả la ó, thí sinh vẫn tiếp tục “đùa dai” bằng sự lố bịch và phản cảm. Nhận thấy sự việc đi quá giới hạn và sức chịu đựng, giám khảo Thúy Hạnh đã “tuýt còi” đề nghị thí sinh này dừng lại và trở lại sân khấu với hình hài thật nếu muốn giành lại cơ hội thi tài.

Người mẫu Thúy Hạnh cảm thấy thất vọng trước sự đùa cợt thái quá của thí sinh, thậm chí nghệ sĩ Thành Lộc nói muốn “nổi cơn tam bành” vì là người làm sân khấu, và là "bậc thầy" về hóa trang anh thấy mình bị xúc phạm như một trò hề, rẻ tiền.

Nhưng nhìn nhận “cốt lõi” trong thảm họa “thí sinh giả gái” chính là tài năng, rút cuộc ban giám khảo đồng ý đã cho Dũng một cơ hội. 

Nói lời xin lỗi tới ban giám khảo và khán giả, Dũng đã chuộc lại lỗi lầm với màn trình diễn âm thanh đàn bầu trong trẻo, xuất thần, và nhận hai tấm vé đi tiếp từ Huy Tuấn và Thúy Hạnh.

Loại trừ sự cố thí sinh giả gái, đêm thứ hai đem đến nhiều cung bậc cảm xúc khó quên, với những hình ảnh đẹp về niềm tin, nghị lực sống và khao khát được bay xa trong âm nhạc.

Hình ảnh chàng trai 25 tuổi Dương Quốc Thắng, đến từ miền đất đặc sản “kẹo cu đơ” Hà Tĩnh bị mất hai tay do tai nạn lao động nhưng “làm chủ” cây đàn và hát xúc cảm ca khúc sáng tác nói lên nỗi đau, và khát khao sẽ ám ảnh và lay động tất cả người chứng kiến cũng như qua màn ảnh nhỏ.

Tinh thần ham sống, mạnh mẽ vươn lên của Thắng khiến ban giám khảo thực sự xúc động và nể phục. Nó làm những khán giả của Vietnam’s got Talent bỗng nhớ lại hình ảnh “bà tiên” Phương Anh, thí sinh bị bệnh Xương thủy tinh trong mùa thứ nhất.

Một hình ảnh đem lại bao trìu mến khác đó là hai chị em nhí Mỹ Hạnh và Mỹ Duyên đến từ Phú Thọ với tài đánh đàn guitar.

Lựa chọn một bản nhạc “khó nhằn” với cả dân chuyên nghiệp nhưng hai cô bé, đặc biệt cô em mới 9 tuổi, với cây guitar quá khổ đã thể hiện “ngón đàn” điêu luyện, có nghề chinh phục hoàn toàn “bộ ba ghế nóng.”

Đêm thứ hai cũng “lộ diện” nhiều tài năng về poping. Poping là thể loại còn khá mới ở Việt Nam. Cũng vì lẽ đó nó chưa bao giờ hết “sốt” trên các sân chơi tìm kiếm tài năng.

Chia sẻ “sẽ đem đến poping thuần chất” Song linh trong nhóm Dải Ngân Hà đã khiến ban giám khảo mãn nhãn chỉ với một nửa phần trình diễn poping do sự cố về nhạc.

Tự nhận không biết thế nào là poping thuần chất nhưng nghệ sĩ Thành Lộc bị thuyết phục vì màn trình diễn thực sự đẹp mắt.

Trước tinh thần…cay cú vì chưa hoàn thành “sứ mệnh” xây dựng lại hình ảnh thuần chất poping của Song Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng tỏ ra tâm đắc những chi tiết đắt giá và cho rằng bắt đầu “lộ diện” những tài năng có “nội lực cao cường.”

Nếu Vietnam’s got Talent mùa thứ nhất từng chao đảo trước hai phù thủy poping Mạnh Hòa và Trường Giang thì trên sân khấu tối qua cũng “thoát thai” một cơn lốc mới: Nguyễn Công Đạt.

Phần trình diễn được cho là ngắn gọn, bắt mắt, quyễn rũ của chàng trai “không biết xương nằm ở đâu” này khiến ba giám khảo nở nụ cười mãn nguyện.

Có thể nói với nhiều “món lạ” đêm thứ hai đem lại cảm giác khán giả cũng như Ban giám khảo như những du khách được vi vu trong những cuộc phiêu lưu đa màu sắc.

Lần đầu tiên trên sân khấu Vietnam’s got Talent xuất hiện kỷ lục 38 cụ bà thi tài một trong những “món” thời thượng nhất bất giờ là hiphop, lộn nhào… Và có lẽ cũng không tìm được đâu với thể loại đó trong hóa thân năm chàng nông dân mặc áo nâu sồng trên nền nhạc Lý Ngựa Ô.

Năm chàng nông dân được chọn bởi gợi lên nét đẹp bình dị, mà hóm hỉnh của người nông dân Việt Nam, “ăn điểm” trên nền nhạc đắt giá. 38 cụ bà phải ra về nhưng tinh thần vui sống “vượt tuổi tác, không sợ già” sẽ là ấn tượng khó phai và hình ảnh đẹp trong đêm thi này./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục