Mường Phăng - Sức hút từ rừng già và lịch sử

Đến Mường Phăng tìm hiểu lịch sử và hòa vào thiên nhiên

Đến Mường Phăng, du khách có thể thưởng ngoạn sự trong lành giữa rừng nguyên sinh và đón nhận tình cảm thân thiện của đồng bào dân tộc Thái.
Đến Mường Phăng tìm hiểu lịch sử và hòa vào thiên nhiên ảnh 1Du khách tham quán lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đến với Điện Biên, ngoài các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như Mường Thanh, Him Lam, đồi A1..., du khách không thể bỏ qua địa danh Mường Phăng (thuộc huyện Điện Biên).

Đặc biệt, tại mảnh đất Mường Phăng, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo xây dựng cơ quan đầu não của quân đội - Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, để làm nên một chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Dẫn du khách đi tham quan, chị Cà Thị Minh - hướng dẫn viên, tự hào giới thiệu về những giá trị cũng như ý nghĩa lịch sử nơi đây. Theo chị Minh, di tích Mường Phăng nằm trong quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, luôn là tâm điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi đây là điểm di tích mang ý nghĩa lịch sử to lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954.

Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh cổ thụ. Nơi đây hiện còn lưu giữ được nhiều di tích có giá trị lịch sử tiêu biểu như Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Lán ở, nơi làm việc, hầm ngủ của Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái.

Bà con nơi đây thường gọi một cách trìu mến khu rừng này là “rừng Đại tướng,” gọi vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam thuở ấy là “già bản Võ Nguyên Giáp” và căn hầm của Đại tướng là “nhà của già bản Võ Nguyên Giáp.” Những tên gọi này đã đi vào lịch sử và sẽ còn mãi trong lòng dân.

Đến với Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, du khách còn được tham quan trạm gác tiền tiêu, lán ngủ điện báo viên, hầm tổng đài điện thoại, lán làm việc của Ban Thông tin, nhà tác chiến - nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy, hội trường - nơi diễn ra các Hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy triệu tập, bếp Hoàng Cầm... tất cả được chỉnh trang, tu sửa gọn gàng, sạch đẹp.

Đặc biệt, đường hầm xuyên núi dài 96m, nối lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang lán Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái được quét dọn sạch sẽ, hệ thống bóng điện được lắp đặt, thắp sáng.

Rất đông du khách trong và ngoài nước, nhất là các cựu chiến binh, cũng như các em học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu những kiến thức lịch sử về Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng năm xưa và sự nhạy bén, tinh thông, tài tình của vị Đại tướng - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp.

Nhiều cựu chiến binh trở lại nơi đây đơn giản chỉ để sống lại những kỷ niệm gian khổ hào hùng của một thời trai trẻ. Đến với Mường Phăng hôm nay, du khách còn được thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên phong phú, khí hậu mát mẻ, trong lành và đón nhận tình cảm thân thiện của người dân nơi đây, cũng như được tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Anh Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ quản lý Di tích Mường Phăng (thuộc Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên) cho biết hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị lại lên kế hoạch chỉnh trang, tu sửa di tích để phục vụ du khách tham quan.

Năm nay, chào đón sự kiện trọng đại kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngành du lịch Điện Biên đã tiến hành chỉnh trang, tu sửa đường mòn dẫn vào khu di tích.

Để đảm bảo phục vụ du khách một cách tận tình, chu đáo, Tổ quản lý di tích đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhất là việc giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Anh Hoàng cho biết, trung bình mỗi ngày di tích Mường Phăng đón từ 30 đến 50 du khách. Trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi ngày Mường Phăng đón khoảng 200 lượt khách đến tham quan.

Trong dòng người đến thăm di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, ông Vi Văn Dọn, 66 tuổi, ở Đội 5 (xã Than Uyên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tâm sự đây là lần đầu ông đến thăm nơi này và vô cùng phấn khởi, khâm phục tầm nhìn chiến lược của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như tài quân sự thiên bẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vinh dự được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, em Quàng Văn Diên, sinh viên năm thứ nhất Trường cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên bộc bạch: "Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng là một điểm tham quan rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Được tận mắt thấy những hiện vật nơi đây, em rất xúc động và khâm phục trước sức mạnh phi thường của cha ông. Em nguyện sẽ cố gắng phấn đấu học tập để xứng đáng với những gì thế hệ ông cha đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc."

Về thăm Điện Biên hôm nay, đi giữa cánh rừng nguyên sinh của khu di tích Mường Phăng, ký ức về một thời kỳ chiến đấu và chiến thắng oanh liệt, hào hùng của dân tộc, như sống lại trong lòng du khách. Mường Phăng luôn cuốn hút du khách bởi đây là một trong những điểm nhấn làm nên sức hấp dẫn độc đáo và riêng có ở Điện Biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục