Derby Madrid lượt về: Atletico không ngán, Real cũng chẳng ngại

Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Atletico tại Vicente Calderon cuối cũng đã diễn ra giống như kịch bản được dự đoán trước đó.
Derby Madrid lượt về: Atletico không ngán, Real cũng chẳng ngại ảnh 1Huấn luyện viên Diego Simeone cho rằng trận lượt về sẽ là kiều mà Atletico thích. (Ảnh: Reuters)

Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Atletico tại Vicente Calderon cuối cũng đã diễn ra giống như kịch bản được dự đoán trước đó. Cả hai đều tỏ ra thận trọng tối đa trong cách triển khai lối chơi và chỉ tung ra những cú đánh trong những thời điểm nhất định của trận đấu. Với kết quả này, rất khó để có thể đoán định được điều gì sẽ diễn ra ở trận lượt về.

1-0 cùng 0-0 là hai kết quả cơ bản nhất trong thể thức thi đấu loại trực tiếp. Trường hợp trận đấu của Real và Atletico, lượt về chỉ cần xuất hiện một bàn thắng, mọi thứ sẽ được giải quyết ngay trong 90 phút.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti thừa nhận kết quả ở trận lượt đi sẽ gây khó dễ cho Real ở trận lượt về. Thực chất đây là một phát biểu đáng để nghi ngờ.

Nhà đương kim vô địch Champions League sẽ được chơi trên sân nhà Bernabeu, tức ít nhất đã được sự cổ vũ của khán giả nhà cũng như được quyền tự quyết số phận của chính mình.

Nên nhớ rằng, truyền thống của Real Madrid luôn là tấn công, cách huấn luyện và chiến thắng của Carlo Ancelotti cũng đặt trên nền tảng tấn công.

Về cơ bản, kết quả ở trận lượt đi sẽ tạo điều kiện cho Real chơi bóng theo cách mình muốn nhất ở trận lượt về. Dĩ nhiên đó là điều không hề tệ.

Trong một ngày đẹp trời tại Bernabeu, điều gì cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt, Real hoàn toàn có thể ngã sấp mặt sau đây một tuần.

Đơn giản, kết quả 0-0 cũng tạo ra những ưu thế cho Atletico Madrid.

Điều đầu tiên, Atletico không hề e ngại Real. Trận hòa tại Vicente Calderon được báo chí thổi phồng lên như một cuộc chiến mà trong đó người hùng là thủ thành đội chủ nhà, Jan Oblak.

Nó tạo ra cho tất cả cảm giác rằng, Real trội hơn Atletico trong cuộc chiến ngày hôm qua, nhưng nên nhớ rằng Atletico đã luôn chọn cách chơi như vậy, cách để bị lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu trước khi trừng phạt những sơ hở cho dù là nhỏ nhất của đối thủ.

20 phút cuối cuộc đấu tại Vicente Calderon đã chứng kiến cảnh Atletico dồn ép Real đến nghẹt thở.

Rõ ràng, Atletico chẳng hề e ngại Real, lần gần nhất Rojiblancos để thua đối thủ giàu có cùng thành phố chính là trận chung kết Champions League với tỉ số 1-4 sau 120 phút.

Nhưng hãy để ý kỹ rằng, tỷ số sau 2 hiệp chính là 1-1, tức nếu điều đó lặp lại tại Bernabeu, Real sẽ bị loại.

Thứ hai, thế trận ở cuộc đấu sau đây 1 tuần không chỉ là sở trường của Real mà cũng là của chính Atletico.

Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone phòng ngự chắc chắn ra sao, và phản công nguy hiểm đến như thế nào thiết nghĩ không cần phải nhắc lại thêm.

Diego Simeone hoàn toàn có thể xua các học trò về cố thủ giữ tỷ số 0-0 và kéo Real tới loạt đá luân lưu 11m, và cũng chẳng ngại đá cò cưa với Real.

“Lượt về là thế trận kiểu Atletico thích” không hề là một phát biểu chỉ để “nắn gân” của El Cholo.

Real có đủ điều kiện để chơi bóng với niềm cảm hứng lớn nhất, Atletico cũng có đủ sức ép và cả quyết tâm để chiến đấu với Real theo cách mạnh mẽ nhất.

Với tất cả những lý do đó, cuộc đấu tại Bernabeu ngày 23/4 tới sẽ trở nên đáng để chờ đợi hơn bao giờ hết cho dù đó sẽ là lần thứ… 8 Real chạm trán Atletico trong mùa giải này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục