DFB Cup:Thắng hủy diệt vào bán kết, nhưng Bayern có thể "mất" Muller

Bayern Munich dễ dàng ghi tên mình vào bán kết DFB Cup với chiến thắng hủy diệt 6-0 ngay trên sân của Paderborn. Nhưng hùm xám lại có nỗi lo lắng lớn, khi đội phó Muller bị chấn thương phải rời sân.
DFB Cup:Thắng hủy diệt vào bán kết, nhưng Bayern có thể "mất" Muller ảnh 1(Nguồn: bbc.com)

Bayern Munich đã dễ dàng ghi tên mình vào bán kết DFB Cup mùa này sau khi có chiến thắng hủy diệt 6-0 ngay trên sân của Paderborn.

Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso và Ajien Robben (cú đúp) đã thay nhau "phá lưới" đối phương.

Đây cũng là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Bayern Munich trong năm 2018 (không tính trận giao hữu), qua đó nâng tổng số trận thắng kể từ khi Jupp Heynckes trở lại lên con số 22.

Chiến thắng này cũng đưa Hùm xám xứ Bavaria tiến gần hơn với chức vô địch Cúp Quốc gia Đức mùa này hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, hai vị trí quan trọng của họ là Müller và Coman đều dính chấn thương phải rời sân. Trong đó chấn thương đùi trái của Muller có vẻ khá nghiêm trọng.

DFB Cup:Thắng hủy diệt vào bán kết, nhưng Bayern có thể "mất" Muller ảnh 2Müller chấn thương đùi trái khiến các fan Bayern lo lắng. Ảnh: Nguổn Fcb.de

['​Bệnh cũ' của Bayern Munich sẽ lại tái phát ở Champions-League?]

Cùng với Bayern Munich, Bayer Leverkusen cũng đã ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất sau chiến thắng 4-2 trước Werder Bremen ở 120 phút thi đấu.

Julian Brandt chính là người đã tỏa sáng với cú đúp để giúp Leverkusen gỡ hòa 2-2 buộc đối thủ bước vào hiệp phụ, sau khi bị Bremen dẫn 2-0 chỉ trong vòng 8 phút đầu do công Max Kruse và Aron Johannsson.

Ở thời gian thi đấu hiệp phụ, Karim Bellarabi và Kai Havertz đã thay nhau lập công để mang về chiến thắng kịch tính 4-2 cho Leverkusen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục