Di Matteo lo lắng cho sức khỏe của "gà son" Oscar

HLV Roberto Di Matteo của Chelsea đang tỏ ra rất lo lắng trước tình hình sức khỏe của tiền vệ Oscar sau trận hòa 2-2 trước Juventus.
Huấn luyện viên Roberto Di Matteo của Chelsea đang tỏ ra rất lo lắng trước tình hình sức khỏe của tiền vệ Oscar sau trận hòa 2-2 trước Juventus. Tài năng trẻ người Brazil chính là ngôi sao sáng nhất trên sân khi lập một cú đúp trước khi phải rời sân vì chấn thương. Sau trận đấu, Di Matteo tỏ ra rất giận dữ với pha bóng trên và lên tiếng yêu cầu UEFA xem xét lại tình huống va chạm dẫn đến chấn thương của Oscar. Di Matteo cho biết ông không chắc liệu Oscar có kịp bình phục cho trận đấu với Stoke ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này hay không. [Chelsea và Juventus chia điểm sau trận "đại chiến"] “Đó là một cú tắc bóng nguy hiểm và khiến Oscar buộc phải rời sân. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra thể lực cậu ấy, song hiện tại mắt cá Oscar đang có một vết sưng.” “Trọng tài đã bỏ qua rất nhiều tình huống phạm lỗi. Nếu UEFA xem xét lại băng ghi hình thì sẽ rất tốt, song hiện tại chúng tôi phải tiếp tục hướng về phía trước,” vị chiến lược gia này nói. Mặc dù Di Matteo không hài lòng về việc bị cầm hòa 2 đều dù đã dẫn trước tới hai bàn, ông vẫn nói những lời có cánh về cậu học trò người Brazil. Cú đúp của Oscar được thực hiện liền trong các phút 31 và 33, và nếu như bàn thắng đầu có phần may mắn khi bóng đã đập chân hậu vệ Juve là Bonucci và đổi hướng thì bàn thắng thứ hai thực sự là một siêu phẩm. Nhận bóng từ đồng đội ngay ngoài vòng cấm, Oscar dùng một động tác khéo léo lừa bóng qua hai hậu vệ trước khi tung cút sút cong vào góc xa cực kỳ đẹp mắt, hạ gục thủ thành xuất sắc Buffon. Di Matteo nhận xét: “Đây là một khởi đầu tuyệt vời với Oscar. Chúng tôi cho rằng đây chính là trận đấu mà cậu ấy cần được vào sân từ đầu. Oscar đã tuân thủ chiến thuật rất tốt và còn ghi được hai bàn, trong đó bàn thứ hai thật sự là tuyệt phẩm.” “Cậu ấy mất nhiều thời gian cùng đội tuyển Brazil hồi đầu mùa nên chúng tôi cần có thời gian làm quen, song việc có được một cầu thủ như vậy trong hàng ngũ của mình quả là tuyệt vời.” “Oscar là một tài năng lớn, có đủ mọi tố chất. Đừng quên là cậu ấy còn trẻ mà đã được đá chính ở đội tuyển Brazil. Chelsea thật may mắn khi có cậu ấy.” Tuyến phòng ngự, nơi từng giúp Chelsea đăng quang Champion League mùa giải trước đã chơi không tốt và điều này khiến Di Matteo tỏ ra không vui: “Chúng tôi rất thất vọng bởi đã có lợi thế rất lớn để chiến thắng song chỉ ra về với một kết quả hòa.”
Di Matteo lo lắng cho sức khỏe của "gà son" Oscar ảnh 1
Oscar nằm lăn ra sân sau khi bị phạm lỗi.
“Mặc dù Juventus là một đội bóng mạnh, song đáng ra chúng tôi có thể dứt điểm trận đấu từ lâu," Di Matteo nói. “Trong bàn thua thứ hai, chúng tôi đã mất kiểm soát và đáng lẽ ra phải phản ứng nhanh hơn. Thật khó để chơi bẫy việt vị ở vị trí như vậy, Chelsea đã đánh mất bóng quá dễ dàng ở một số thời điểm.” [“Bàn thắng của Oscar cần cho vào sách giáo khoa”] Trong khi Di Matteo không hài lòng với lối chơi bất cẩn của Chelsea khi đã dẫn trước thì huấn luyện viên tạm quyền của Juve là Massimo Carrera lại tỏ ra rất vui mừng trước thành quả của Juventus, khi đây là lần đầu họ trở lại Champion League sau ba năm. Khi bị dẫn trước 2-0 ở sân khách và đối thủ lại là đương kim vô địch châu Âu, có lẽ nhiều đội bóng đã gục ngã song Juventus lại tỏ ra rất kiên cường và xứng đáng với một điểm có được. Carrera phát biểu: “Chúng tôi đã chơi tốt hôm nay, với nền tảng thể lực tuyệt vời và đó là điểm mấu chốt giúp chúng tôi đảo ngược tình thế. Ngay cả khi bị dẫn hai bàn, chúng tôi vẫn không đánh mất tự tin và tiếp tục chiến đấu.” “Ở băng ghế dự bị, Juve có những cầu thủ chất lượng như Quagliarella.Chúng tôi đáng ra có thể thắng hoặc cũng có thể thua, song chúng tôi hạnh phúc bởi đã chứng tỏ được rằng mình có thể cạnh tranh với những đối thủ đẳng cấp cao ở châu Âu.”
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục