Đi qua khúc quanh cay đắng của cuộc đời

Hai năm tù vì tội xâm phạm sức khỏe người khác trong khi thi hành công vụ là khúc quanh rất đỗi đắng cay với Trương Quang Tùng.
Hai năm tù giam vì phạm tội xâm phạm sức khỏe người khác trong khi thi hành công vụ có lẽ là khúc quanh cuộc đời rất đỗi đắng cay đối với anh Trương Quang Tùng, sinh năm 1964 ở thôn Tú Phong, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đối với người đã từng là công an viên như anh Tùng thì dường như bản án đó càng nặng nề hơn.

Trong quá trình cải tạo, anh Trương Quang Tùng đã cố gắng phấn đấu tốt và được đặc xá trước thời hạn vào năm 1996. Trở về đoàn tụ với gia đình, anh Tùng đã vượt qua nhiều mặc cảm, phát triển kinh tế gia đình.

Ngày về với gia đình, vợ và 2 con anh ở trong một túp lều rách nát. Toàn bộ tài sản mà vợ chồng anh có, chị đã phải cầm cố để nuôi con và chu cấp cho anh.

Không cam chịu với số phận nghèo khó, được sự cưu mang giúp đỡ của bà con láng giềng và cộng đồng về vốn, kỹ thuật... Tùng đã tập trung khai hoang đào được 11 sào ao ở Cù Lao trên sông Trường Giang để nuôi tôm.

Đặc biệt cán bộ khuyến nông đã tận tình giúp đỡ tập huấn về kỹ thuật cho anh để nuôi tôm. Nhờ sự miệt mài, chăm chỉ của anh ngay từ năm đầu tiên (năm 1997) anh Tùng đã thu hoạch tôm, cho thu nhập, tính ra vàng khi đó là  2 cây vàng.

Với nguồn kính phí trên anh đầu tư nuôi tôm tiếp và cho lãi hàng năm. Đến năm 1999 anh thu nhập hơn 100 triệu đồng từ nghề nuôi tôm sú. Có tiền anh đã bàn với vợ xây nhà, mua xe, cải thiện điều kiện sống.

Anh Tùng cho biết, do may nắm nên anh chưa bị thua lỗ vụ tôm nào. Năm 2008 vừa qua với 15 sào ao nuôi tôm thẻ chân trắng anh có lãi hơn 70 triệu đồng. Riêng vụ 1 năm 2009 này gia đình anh đã thu lãi 100 triệu đồng.

Hiện anh đang chăm sóc vụ 2 chuẩn bị cho thu hoạch, với ước tính của anh Tùng vụ 2 này sẽ đem lại cho anh khoảng 120-150 triệu đồng tiền lãi.

Theo ông Đặng Tấn Minh, phó công an xã Tám Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, anh Trương Quang Tùng đã cố gắng phấn đấu trở thành người công dân tốt, được bà con hàng xóm tin yêu, chính quyền địa phương tin tưởng.

Nhờ vậy, từ năm 2007 đến nay anh Tùng đã được tín nhiệm làm Phó trưởng thôn kiêm công an viên của xã. Trong công việc anh Tùng thường xuyên tập trung giáo dục trẻ em trong thôn bị hư hỏng, vận động một số đối tượng trộm cắp, tiền án tiền sự trở lại cộng đồng cùng làm ăn phát triển kinh tế./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục