Diễn viên Ngọc Trinh: Nàng Bạch tuyết pha mụ dì ghẻ

Mấy tháng trước, giới sân khấu phía Nam trợn mắt theo dõi vụ Ngọc Trinh kiện nhà hát kịch Sài Gòn nhưng đa số chả ai hiểu Ngọc Trinh kiện cái gì và vì sao kiện.

Tiếp xúc với Ngọc Trinh ngoài đời là tiếp xúc với cả nàng Bạch Tuyết và mụ dì ghẻ. Nàng sẽ tròn xoe mắt, nghe ta nói chăm chú, thỉnh thoảng reo lên những tiếng nho nhỏ, nhưng đúng vào lúc quan trọng nhất, nàng sẽ đập bốp tay vào người ta khiến ta ngã khuỵu.

Mấy tháng trước, giới sân khấu phía Nam trợn mắt theo dõi vụ Ngọc Trinh kiện nhà hát kịch Sài Gòn. Đa số chả ai hiểu Ngọc Trinh kiện cái gì và vì sao kiện.

Bởi đã từ lâu, trong sân khấu, cùng một chuyện, nói gà cũng được mà nói vịt cũng chẳng sao, mình kiện ai hay ai kiện mình đều rối mù lên cả. Cái mà thiên hạ ngỡ ngàng là Ngọc Trinh đứng trước tòa, dù ở vai người đi kiện.

Bởi Ngọc Trinh sinh ra, chắc không phải vì mục đích tồn tại ở vành móng ngựa. Nơi ấy là mặt mũi phải hùng hổ, trán nhăn nhăn, răng nghiến chặt, nói như hét lên, trình bày như kêu khóc. Kéo nhau ra tòa nghĩa là một sống một chết, hoặc mình đi tù hoặc đối thủ phải vào trại giam, hoặc mình được tha, còn đối thủ phải chịu tội. Ở chốn ấy, xem ra chẳng có gì liên quan đến nàng.

Diễn viên Ngọc Trinh: Nàng Bạch tuyết pha mụ dì ghẻ ảnh 1

Nàng trắng như bông bưởi và bé như một đứa trẻ con, nàng nhí nhảnh như con chim và ngây thơ như con mèo nhép lạc giữa đường.

Trong phim "Mùi ngò gai," nàng đóng ngò chứ đâu có đóng gai. Mà ngò thì các bạn biết đấy, thơm thơm, chút chút cho vào mồm nhai một miếng là xong.

Ngọc Trinh là một trong số rất ít nữ diễn viên hạnh phúc khi Thượng đế bỏ rơi. Hằng năm, Thượng đế lại đều đặn ghé qua và tặng cho con người thêm một tuổi, nhưng chả biết tại sao Ngọc Trinh được ngài quên, thế là cứ trẻ mãi.

Nhiều đứa thấy ngài từ xa là co chân chạy trốn, nhưng Thượng đế vẫn tìm ra, và do đó vẫn phải già đi. Còn Ngọc Trinh luôn thoát.

Ngọc Trinh đóng phim cũng được, đóng kịch cũng được, múa lửa cũng được, hát cũng được và yêu cũng được luôn. Ngày xưa, nàng yêu đạo diễn Công Ninh, yêu đến độ ai cũng tưởng nếu phải chia tay cả hai đứa sẽ chết ngay.

Nhưng cả hai chỉ xỉu lên xỉu xuống chứ không chết. Sau đó, nàng tiếp tục yêu một ông ghê gớm hơn Công Ninh đến trăm lần, còn hạnh phúc thế nào chả ai đoán được.

Nhưng có thể nói, con người Ngọc Trinh sinh ra cho những cú bất ngờ. Đùng một cái nàng theo nghề sân khấu, hét lanh lảnh trên sàn gỗ hàng đêm, đùng một cái nàng bỏ sân khấu theo phim, đùng một cái nàng “vứt” ông này đi theo ông kia và… đùng đùng đùng, nàng lôi các ông thầy cũ ra tòa.

Khi Ngọc Trinh lập gánh kịch riêng, bạn bè đổ xô vào can, ai cũng biết sân khấu là rừng rậm, diễn viên là thỏ và rùa, bầu sô là cọp beo, còn khán giả là nai ngơ ngác. Lạc vào rừng không cẩn thận thì miếng xương để lại cũng chả còn.

Nhưng có can đến rách mồm, Ngọc Trinh cũng không quan tâm. Nàng bướng như một con cá voi lưng gù mặc dù nàng có vẻ ngoài đáng yêu của con cá lòng tong.

Diễn viên Ngọc Trinh: Nàng Bạch tuyết pha mụ dì ghẻ ảnh 2

Khi nghe tin Ngọc Trinh ra tòa, chả ai quan tâm đến đúng sai. Bà con đều tin chắc nàng sẽ “chết” khi tòa tuyên án. Thế mà Ngọc Trinh vẫn sống nhe răng.

Ngày xưa dân kịch nói hay tụ tập ăn sáng ở 5B Võ Văn Tần, cứ thấy từ xa cô gái nào vừa cười khanh khách vừa gặm chân gà, thì chắc chắn đó là Ngọc Trinh, không thể nhầm với ai khác được.

Bài: Lê Hoàng
Nguồn: Tạp chí Đẹp

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục