Đinh Mạnh Ninh: “Phá vỡ” hình ảnh trong năm tuổi

Chàng ca sỹ cầm tinh con rắn khiến tôi ngạc nhiên về những hé mở hồn nhiên và tỉnh rụi trong năm tuổi: Tôi đang lái máy bay bà già...
Có hai lý do hối thúc tôi tìm gặp Đinh Mạnh Ninh trong những ngày đầu năm Quý Tị, mà lại chẳng chút liên quan đến giải thưởng Bài hát Việt của năm do Hội đồng nghệ thuật bầu chọn mới đây của cậu. Cho dù với một ca sỹ trẻ, đó quả là sự tôn vinh có tầm.

Chuyện quanh tách trà suốt buổi sáng mưa phùn tháng Giêng của Hà Nội quả thật chưa làm thỏa tò mò của người viết về sự "lột xác" khi Ninh tạo ra cơn sốt trên cộng đồng mạng thời gian qua với sáng tác "Hà Nội trà đá vỉa hè".

Chàng ca sỹ trẻ cầm tinh con rắn lại đem đến sự ngạc nhiên về những hé mở hồn nhiên và tỉnh rụi của mình: Tôi đang lái máy bay bà già...

"Thầy" phán tuổi tôi cũng... oách


- Bước sang năm mới Quý Tị 2013, nhiều sao Việt cởi mở khi tiết lộ chuyện “hên-sui” trên báo chí và diễn đàn mạng. Sinh năm 1989, cầm tinh con rắn không biết với Đinh Mạnh Ninh thì thế nào?

Đinh Mạnh Ninh: Hên là tôi may mắn nhận được giải thưởng Bài hát Việt của năm do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Nhưng sui thì... bị "vạ miệng" liên tục (cười).

Thực ra với báo chí và trên các trang mạng xã hội, tôi luôn cố gắng khéo léo trong phát ngôn nhưng vẫn không tránh khỏi những hiểu lầm...

Nhìn lại những sự cố đáng tiếc đó tôi cũng không cảm thấy phiền lòng nhiều vì bước chân vào giới giải trí, thật khó để làm dâu trăm họ. Tôi nghĩ rằng là nghệ sỹ phải có chính kiến riêng thì mới bền chắc, chứ không thể gió chiều nào theo chiều đó.

- Showbiz Việt đang được ví như tảng băng mà bề nổi của nó đầy rẫy những chiêu trò, scandal… Những ca sỹ trẻ mới chập chững bước vào dễ vướng phải sự đụng chạm. Sau những sự cố “vạ miệng” bạn có cảm thấy mệt mỏi và sợ  giới... thị phi?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi nghĩ tuổi trẻ là liều thuốc kháng sinh đẩy lùi sự mệt mỏi đó. Khi người ta trẻ sẽ có cái khao khát và sự lạc quan. Nhưng quả thực đôi lúc tôi cũng thấy hơi... ghê cái giới của mình (cười).

Sau vài năm đi hát, tôi cũng dần nhận thức được nghề nghiệp và môi trường của mình, chứng kiến cái guồng quay showbiz cũng thấy hơi sốt ruột bởi mình không chạy nhanh bằng nó, thậm chí là… đứng yên. Những lúc đó, tôi phải dặn mình không thể vội vàng và dao động trước những ca sỹ trẻ khác tung ra nhiều sản phẩm, có nhiều show diễn, mua nhà, sắm xe...

- Nghệ sỹ thường rất duy tâm, cầm tinh con rắn Đinh Mạnh Ninh có sợ năm tuổi không?

Đinh Mạnh Ninh: Nhiều người cũng nói năm tuổi thì thường đen đủi nhưng tôi không sợ. Chỉ có điều mình cẩn thận hơn một chút.

- Bạn tin vậy hay do “thầy” phán?

Đinh Mạnh Ninh: Không, tôi phải hỏi đấy! Người làm trong giới giải trí thường rất duy tâm, tôi cũng đi hỏi có thực năm tuổi sẽ đưa lại đen đủi hay không? Câu trả lời cũng chưa thực sự chắc chắn. Thực ra, đã tham gia vào giới showbiz nhạy cảm thì phải cẩn thận trong mọi thường hợp, không cứ là năm tuổi.

- Tôi tò mò không biết “thầy” phán lá số tử vi của đàn ông sinh năm rắn như bạn sẽ thế nào?

Đinh Mạnh Ninh: Tuổi của tôi rất khó để thành công nhưng nếu cố gắng thì cũng… oách. Hy vọng tôi sẽ nằm ở vế thứ hai (cười).

- Rắn được xem là thông minh và khôn khéo, bạn thấy mình có những ưu điểm gì giống rắn?

Đinh Mạnh Ninh: Khá linh hoạt và biết rút kinh nghiệm.

- Vậy còn mưu mẹo, khó lường?

Đinh Mạnh Ninh: Cá nhân tôi lại khá bộc trực. Mưu mẹo thì bạn bè xung quanh thường nhận xét tôi biết lên kế hoạch. Mặc dù các kế hoạch cũng chưa thật chuẩn lắm… (cười)

Phá vỡ định kiến... "phi công"

"- Đầu năm mới bạn xuất hiện trong MV cùng “bộ ba” hiện đang “hót” là Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Anna Trương cover lại bản “hit” một thời "Phút giao thừa lặng lẽ". Xem ra sự kết hợp này cũng là sự tính toán cẩn thận đấy chứ?

Đinh Mạnh Ninh: Thực ra tôi đồng ý tham gia MV này vì thấy hứng khởi trước ý đồ của nhà sản xuất muốn làm nên một tinh thần mới cho ca khúc "Phút giao thừa lặng lẽ" trong dịp xuân mới như món quà gửi tới khán giả yêu nhạc.

Trong suốt những năm qua, "Phút giao thừa lặng lẽ" đã thực sự vang lên trong lòng nhiều người, nhiều gia đình vào thời khắc giao thừa.

Nếu như phiên bản gốc của bài hát mang lại những cảm xúc vừa bâng khuâng, nao nao với những kỷ niệm vui buồn của quá khứ, vừa ấm áp những hy vọng của tương lai, thì phiên bản mới của chúng tôi lại ngập tràn cảm xúc trong sáng, trẻ trung, tươi mới, mang đậm hơi thở và tiết tấu sôi động của đời sống đương đại.

Đây cũng là một sản phẩm âm nhạc được chính nhạc sỹ Anh Quân, ca sỹ Mỹ Linh và ê-kip sản xuất gồm nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư thời gian và tâm huyết để thực hiện. Với ca sỹ trẻ, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được tham gia vào sản phẩm âm nhạc chất lượng cao như vậy.

- Được xem là “phát súng” đầu tiên mở màn cho một chuỗi các dự án mà nhạc sỹ Anh Quân, Huy Tuấn, Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em muốn hỗ trợ các ca sỹ trẻ. So với ba cái tên hiện đang “hot” hiện nay, bạn không sợ mình bị “mờ" sao?

Đinh Mạnh Ninh: Với tinh thần thổi hơi thở mới mang tiết tấu sôi động của đời sống đương đại từ hòa âm phối khí đến cách hát, quả thực điều chiếm lĩnh lấy chúng tôi chính là những cảm xúc tuổi trẻ về một mùa xuân tràn đầy tiếng cười, rộn ràng sức trẻ.

Ngoài ra, mỗi người với những thế mạnh và cá tính của mình đã đem lại sự hài hòa của tuổi trẻ và tình bạn cho bản phối mới. Như Bùi Anh Tuấn gây ấn tượng với giọng “mái” và chất “kim” sáng và sắc thì Văn Mai Hương và Anna Trương lại dịu dàng, bay bổng để dung hòa với cách hát R&B cùng những câu phiêu luyến láy đặc trưng của tôi.

- Phải chăng sau tiếng vang “Hà Nội trà đá vỉa hè” đem lại sự tự tin cho Đinh Mạnh Ninh?

Đinh Mạnh Ninh: “Hà Nội trà đá vỉa hè” đúng là một bước đột phá với tôi. Nó "phá vỡ" những khuôn khổ trước đây của Đinh Mạnh Ninh. Từ cách hát đến phong cách biểu diễn đem đến cảm nhận nhẹ nhàng, sạch sẽ, đến cả những sáng tác đậm tính văn học Đinh Mạnh Ninh bắt đầu "đời" và "phủi" hơn...

Với ca sỹ, cảm xúc luôn quan trọng hơn sự tự tin. Tôi hiểu ra một điều không chỉ bằng những giai điệu, ca từ sạch sẽ, trơn tru, đầy chất thơ... mới chạm đến trái tim của mọi người.

- Bước sang năm tuổi 2013, Đinh Mạnh Ninh sẽ tiếp tục “phá vỡ hình ảnh”  bằng những sản phẩm như “Hà Nội trà đá vỉa hè” chứ?

Đinh Mạnh Ninh: (ngập ngừng trong giây lát) Tôi có một anh bạn làm phi công ở sân bay, trong những lần chúng tôi tâm sự về tình bạn, tình yêu, nghề nghiệp tôi bỗng nẩy ra ý tưởng khá vui là viết một ca khúc  RnB mang âm hưởng funky về… phi công và máy bay.

- Tức là…?

Đinh Mạnh Ninh: Về nghĩa đen thì phi công và máy bay là hai chủ thể gắn kết với nhau. Nghĩa bóng sẽ "đá" sang một chút về vấn đề xã hội là phi công trẻ lái máy bay bà già.

-  Bạn có sợ mình sẽ bị "phá vỡ" theo nghĩa đen không vì tôi e tiết lộ về sáng tác mới này sẽ “đụng chạm” đấy?

Đinh Mạnh Ninh: Có thể!  Nhưng sẽ là động chạm theo nghĩa tích cực. Vì mục đích và ca từ sẽ không hàm ý "đá đểu" ai cả.

Điều tôi muốn chuyển tải là giá trị của tình yêu. Tình yêu thì bao giờ cũng là tình yêu, không phân biệt tuổi tác và xứng đáng được tôn trọng và chúc phúc. Tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm…

Lời tác giả: Nói xong, chàng trai sinh năm Kỷ Tị tự nhận mình là ca sỹ trẻ có thể viết được nhạc và đại... ngốc trong thế giới showbiz chậm rãi đưa mắt nhìn ra ô cửa kính, ngước lên bầu trời và khe khẽ hát: “Tôi yêu em và chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài điều mình thật nhỏ bé trước em... Bằng tình yêu tôi sẽ đưa em lên trời cao cho dù em là máy bay bà già...”

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục