“Đinh tặc” ở Indonesia

Indonesia: “Đinh tặc” hoành hành chẳng kém Việt Nam

Tại Indonesia, nạn "đinh tặc" cũng đang hoành hành khi cánh sửa xe rải đinh ra đường rồi sau đó tha hồ "chặt chém" các nạn nhân.
Tại nhiều nơi trên đất nước Indonesia, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta, con đường làm giàu nhanh chóng đối với nhiều thợ sửa xe chính là mánh thả đinh ra đường để những người bị nạn phải tới các tiệm sửa xe, qua đó giúp họ có cơ hội “chặt chém”.

Theo AFP, mỗi ngày trước bình minh, những người sửa xe thường bí mật rải các loại vật nhọn và sắc trên đường trước khi mở cửa hàng. Sau đó, họ chỉ việc phải ngồi đợi nạn nhân tới để sửa hoặc thay săm lốp xe.

Trong khi đó, một nạn nhân của “đinh tặc”, anh Talib, 30 tuổi, phàn nàn: “Tôi cảm thấy chán nản. Tôi không thể cứ mãi tốn tiền vì những chiếc lốp mới. Nếu tôi bắt được kẻ nào làm việc này, tôi sẽ bắt hắn nằm lên những chiếc đinh và vật nhọn đó. Tôi muốn cho chúng một bài học nhớ đời”.

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, ông Rikwanto cho biết những “đinh tặc” thường giấu đinh và các vật nhọn trong những chiếc túi nilông và bắt đầu rải trên các tuyến đường thường có đông xe qua lại vào giờ cao điểm. Và mỗi khi gặp nạn, những người lái xe buộc phải đưa xe tới tiệm sửa, nơi sẵn sàng “chém giá” gấp đôi một chiếc lốp.

Nhờ vậy, những thợ sửa xe có thể kiếm được khoảng từ 200.000 rupiah tới 400.000 rupiah, khoảng 40 USD, mỗi ngày. Đây thực sự là một công việc kinh doanh có lợi khi gần nửa số người ở quốc gia có 240 triệu dân này đang có mức sống chưa tới 2 USD/ngày.

Tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ tám kẻ tình nghi, những người có thể bị phạt năm năm tù giam vì tội phá hoại tài sản của người khác. Ông Rikwanto cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn đang truy lùng những kẻ phá hoại đó. Ngày nào, chúng tôi cũng nhận được đơn khiếu nại từ những người lái xe song để bắt những tên rải đinh không phải điều đơn giản. Mỗi khi nhận thấy cảnh sát tiến hành đợt truy quét, chúng tôi ngừng hoạt động một thời gian”.

Bên cạnh những cố gắng của lực lượng cảnh sát, những tình nguyện viên tới từ phong trào “Vì một cộng đồng không có rải đinh ngoài đường” vẫn hàng ngày cố gắng thu lượm những mẩu đinh và vật nhọn trên đường. Với dụng cu là các cục nam châm to và đôi mắt tinh tường, những tình nguyên viên len lỏi giữa các dòng xe, bất chấp nguy hiểm, để thu lượm. Kể từ khi bắt đầu chương trình, những người tình nguyện đã thu được 450 kg vật nhọn.

Bà Siswanto, người sáng lập phong trào, chia sẻ: “Chúng tôi làm không phải vì tiền hay danh tiếng. Chúng tôi chỉ muốn sự an toàn cho những người lái xe. Chúng tôi cũng không muốn họ bị muộn làm vì bị thủng lốp. Chúng tôi muốn những đứa trẻ đến trường đúng giờ. Chúng tôi không muốn những người nghèo phải tiếp tục bỏ tiền ra thay săm lốp mới”./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục