Đình Tùng được hét giá 10 tỉ - Điều không tưởng

Trước thông tin Vissai Ninh Bình có ý định “dòm ngó” bộ đôi Đình Tùng-Văn Tuấn, HLV Nguyễn Văn Tiến đã hét giá Đình Tùng là 10 tỉ.
10 tỉ, ấy là tuyên bố của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Tiến, trước thông tin Vissai Ninh Bình đang có ý định “dòm ngó” bộ đôi Đình Tùng-Văn Tuấn. Thực ra, cộng cả Đình Tùng và Văn Tuấn lại, giá cũng không thể đến một nửa lời thách trên. Không phủ nhận Tùng “con” là tiền đạo có kỹ thuật và tốc độ (12 lần lập công cho Thanh Hóa ở mùa giải này có thể coi là một minh chứng cụ thể), nhưng “định giá” 10 tỉ thì quả là không tưởng. Cần nhớ, chân sút được coi là số 1 Việt Nam hiện nay, Lê Công Vinh, khi chuyển về T&T Hà Nội, tiền “lót tay” cũng chỉ ở mức 7 tỉ. Xảy ra chuyện Thanh Hóa hét giá trên trời như vậy chỉ bởi Tiến “béo” bức xúc với Vissai Ninh Bình. Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, đội bóng của Văn Sỹ đã đánh tiếng muốn mua cả bộ đôi cầu thủ xứ Thanh. “Tôi biết Ninh Bình đang đánh tiếng thế. Họ muốn mua là một chuyện, còn quyết định thế nào phải do Thanh Hóa”. Theo Nguyễn Văn Tiến, Đình Tùng vẫn còn 2 năm hợp đồng với Thanh Hóa, và nếu Ninh Bình muốn mua, thì cứ chấp nhận “xì” ra 10 tỉ đồng tiền phá vỡ hợp đồng. “Gì chứ 10 tỉ chúng tôi bán liền. Số tiền đó đủ nuôi nửa đội bóng. Cộng thêm kinh phí của tỉnh, đội bóng sống thoải mái”, Nguyễn Văn Tiến tiếp tục. Vấn đề đối với Tiến “béo” không chỉ ở chuyện tiền bạc, quan trọng hơn là kiểu “làm ăn” gần như là không tôn trọng ai của “ông láng giềng gần”. Với Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại, vốn được biết đến như một nhà môi giới cầu thủ hàng đầu của Việt Nam hiện nay, cộng thêm sự hỗ trợ từ “hầu bao” của bầu Trường, Vissai Ninh Bình có đủ “chiêu” để “rút ruột” các đội bóng khác. Thanh Hóa 2 mùa qua và Khatoco Khánh Hòa cũng đã từng là nạn nhân của Vissai Ninh Bình. Trở lại với câu chuyện của Thanh Hóa, không phải ông Tiến không lo ngại trước các động thái của Vissai Ninh Bình. Khi đã muốn có Đình Tùng và Văn Tuấn, sẽ chẳng lạ nếu Ninh Bình dùng mọi cách để lôi kéo bộ đôi này. Thanh Hóa có trăm tay nghìn mắt cũng khó có thể ngăn cầu thủ của mình tiếp xúc với đội bóng khác. Bản hợp đồng 2 năm ở Thanh Hóa với Tùng “con” khó có thể coi là chiếc khóa để đội bóng xứ Thanh giữ quân. Riêng Văn Tuấn, tới đây Thanh Hóa mới dự định sẽ gia hạn hợp đồng. Trong bối cảnh Thanh Hóa đang đặt quyết tâm trở lại V-League ngay mùa giải năm sau, nếu tiếp tục để rơi vào cảnh bị “rút ruột”, bóng đá xứ Thanh sẽ thực sự lâm nguy. Cũng chính vì vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đang tìm mọi biện pháp nhằm giữ quân cũng như chiêu mộ các cầu thủ khác, đặc biệt là cầu thủ gốc Thanh Hóa, về tái thiết đội bóng quê hương. “Chìa khóa” ở đây là tài chính. Nói gì thì nói, phải có tiền thì mới làm việc được. Chẳng thế mà ngay sau khi chia tay Ximăng Công Thanh, lãnh đạo tỉnh Thanh đã có cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh. Mục đích không ngoài kêu gọi đầu tư cho đội bóng. Liên quan đến vấn đề này, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt đã cho biết, hiện đã có một số doanh nghiệp nhận lời tài trợ. Trước mắt, Thanh Hóa sẽ chờ các mạnh thường quân đầu tư cho đội U21 để tham dự giải U21 quốc gia, thông qua đó rồi mới “hậu xét”. Chắc hẳn sau bài học nhãn tiền với Ximăng Công Thanh, lãnh đạo Thanh Hóa đang rất cẩn thận trong việc lựa chọn doanh nghiệp để “se duyên”. Đương nhiên, dù là doanh nghiệp nào, việc quản lý đội bóng cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của tỉnh, tránh tình trạng nhà tài trợ “vượt mặt tỉnh” tự quyết công việc của đội theo kiểu “trảm trước, tấu sau” như Ximăng Công Thanh./.
Huấn luyện viên Vương Tiến Dũng cũng “kết” Đình Tùng
 
Khi còn ở Thể Công, và lúc các cầu thủ ngoại bắt đầu có những vấn đề, huấn luyện viên Vương Tiến Dũng đã dự định đem Francois và Nyom Nyom để đổi lấy bộ đôi Đình Tùng và Văn Tuấn.

Huấn luyện viên họ Vương rất kết cách chơi tốc độ và khá máu lửa của 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, sự việc đã không thành, khi ông Dũng phải rời Thể Công sau vòng 11, Francois thì về T&T Hà Nội, còn Nyom Nyom đi Khatoco Khánh Hòa (nay đã bị thanh lý hợp đồng).

Tại thời điểm đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến của Thanh Hóa cho hay, nếu ông Dũng có mở lời, Văn Tuấn thì có thể được đem ra trao đổi, chứ Đình Tùng thì nhất định không.

Nếu huấn luyện viên họ Vương tiếp tục dẫn dắt Hải Phòng mùa tới, không loại trừ đội bóng đất Cảng sẽ nhảy vào cuộc. 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục