Đồ Rê Mí: Bất ngờ khả năng kết hợp với bạn diễn

Show “Biểu diễn và kết hợp với đội phụ họa” phát sóng tối 1/7 mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ về sự tiến bộ của các thí sinh.
Show “Biểu diễn và kết hợp với đội phụ họa” của sân chơi Đồ Rê Mí phát sóng tối 1/7 đã mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ về khả năng trình diễn cũng như sự tiến bộ rõ rệt của các thí sinh.

Một đêm thi “vừa dễ vừa khó” khi lần đầu tiên các thí sinh không còn được tự do làm chủ sân khấu, thay vào đó là đòi hỏi cao trong việc phối hợp với đội phụ họa và yêu cầu khắt khe trong việc kết hợp với bạn diễn đã tạo điều kiện cho những bản lĩnh sân khấu thực sự tỏa sáng.

Đêm của những "cặp đôi hoàn hảo"

Sự đồng hành của đội phụ họa là một sự hỗ trợ lớn để phần thi của các em thêm sinh động nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với mỗi ngôi sao nhí. Thử thách kép: không để bị lạc lõng giữa những màn biểu diễn sôi động của đội phụ họa và không để bị mờ nhạt so với bạn diễn, đã không thể làm khó các thí sinh nhí.

Trong các đêm thi trước, việc chia cặp đơn thuần chỉ để mỗi em trình bày một phần của cùng một ca khúc để giám khảo đánh giá và so sánh thì trong đêm thi này, hai ngôi sao nhí đã chính thức “hợp tác” với nhau, cùng “bắt nhịp” với đội phụ họa.

Bích Hằng-Lan Vy đã nhịp nhàng hòa điệu với xung quanh và khéo léo kết hợp với nhau để cả hai cùng trở thành “hai chú ve hát hay nhất mà chú từng nghe” trong ca khúc “Tiếng ve gọi hè” như giám khảo Trấn Thành nhận xét.

Hướng ánh nhìn về phía bạn diễn mỗi đoạn cao độ, luyến láy và cho thấy  đồng đều trong từng động tác nhún nhảy, Bích Hằng-Lan Vy đã thực sự chinh phục được ban giám khảo.

Khán giả thêm một lần vỡ òa cảm xúc, bất ngờ khi chú “chuột nhắt” vốn nhút nhát, rụt rè Ngọc Trâm đã không để chú “mèo hoang” Gia Linh với ưu thế hơn về sự trưởng thành và khả năng làm chủ sân khấu lấn át, xuất sắc giành nốt nhạc may mắn của tuần này với tiết mục “Chú mèo đi đâu?”

“Đôi đũa lệch”- một Gia Linh lanh lợi và một Ngọc Trâm rụt rè, trong một kết hợp được người xem hồi hộp chờ đợi-đã tạo nên một điểm nhấn thú vị trong đêm thi. Cả hai cùng có những sự bứt phá đáng ghi nhận, đưa đến “một màn phối hợp đồng đội tuyệt chiêu,” giúp nhau cùng tỏa sáng.

Gia Linh và Ngọc Trâm đã mang đến những trải nghiệm thực, thú vị cho người xem như vị giám khảo vui tính Trấn Thành phát biểu: “Hai con giúp chú có cảm  giác như mình vừa xem xong bộ phim hoạt hình ‘Tom và Jerry’ vậy!”

Vui mừng cho sự trưởng thành của em út Ngọc Trâm, người xem cũng có đôi phần tiếc nuối cho cặp đôi Phúc Nguyên-Băng Giang với ca khúc “Bé và ông mặt trời.” Các em chưa tạo được sức hút riêng cho phần thi của mình, thậm chí, phong độ có phần giảm sút mặc dù chính “người trong cuộc” Băng Giang chia sẻ: “Đội phụ họa giúp con tự tin hơn nhiều.”

Nếu đó là phần thi trình diễn độc lập thì mỗi em đã thành công; tuy nhiên, ở đêm đề cao sự phối hợp ăn ý giữa hai bạn diễn với nhau thì  Phúc Nguyên và Băng Giang lại hoàn toàn mất điểm.

Dù luôn đánh giá cao cá tính riêng của Phúc Nguyên nhưng giám khảo Châu Anh không giấu được sự tiếc nuối về một tiết mục “rạng ngời nhưng phải biết kết nối mọi người hơn nữa.”

Như Ngọc đột phá bất ngờ

Như Ngọc đã xuất sắc giành được hai nốt nhạc may mắn để tiến thẳng vào vòng sau. Việc lựa chọn ca khúc phù hợp, giúp phát huy được ưu điểm là một trong những yếu tố quan trọng giúp mang lại thành công đó.

Váy hồng rạng ngời trên sân khấu, cặp đôi Như Ngọc-Trúc Ly đã đem đến “một tiết mục hoàn hảo” như lời giám khảo Châu Anh với tiết mục song ca “Chỉ có một trên đời”. Tuy vậy, người xem không khó để nhân thấy Như Ngọc có phần nổi trội hơn so với Trúc Ly.

Vốn là cô bé nhạy cảm, từng có một phần thi đầy nước mắt trong show “Biểu cảm khuôn mặt” trước đó, Như Ngọc tiếp tục phát huy được khả năng nhập sâu vào bài hát để thể hiện ca khúc bằng chính sự xúc động thật của bản thân. Điều này đã giúp em chinh phục ban giám khảo hơn so với vẻ điệu đà hơi quá của Trúc Ly.

Cả trường quay có lúc như lặng đi trước lời hát ngân vang, da diết của Như Ngọc. Em đã chạm được đến trái tim của ban giám khảo.

Ca sỹ Thái Thùy Linh đã thốt lên: “Cô thấy nổi da ốc khi nghe con hát” để diễn tả sự nghẹn ngào đến sửng sốt. Tuy nhiên, có lẽ đây lại là một cách diễn đạt hơi khó hiểu với thí sinh nhí bởi ngay sau đó, cô bé tỏ ra khá băn khoăn giữa hai cụm từ: “nổi da ốc” và “nổi da gà”…

Càng ngày, mức độ khó của các đêm thi càng tăng lên, đòi hỏi các bé phải biết áp dụng tất cả những kỹ năng đã được học và thể nghiệm trong các show trước. Không chỉ có vậy, đêm diễn này còn tạo ra môi trường để các em rèn luyện tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục