Đòi có kem dưỡng da

Sát thủ Na Uy đòi có càphê, kem dưỡng da trong tù

Sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik đã gửi thư phàn nàn rằng y phải uống càphê quá lạnh và không có kem dưỡng da trong nhà tù.
Sát thủ đã giết chết 77 người tại Na Uy, Anders Behring Breivik đã lên tiếng phàn nàn về điều kiện sống trong tù, từ việc thiếu kem dưỡng da cho tới việc càphê quá lạnh. Đòi hỏi này trích từ một lá thư dài 27 trang được công bố hôm 9/11. "Tôi rất nghi ngờ rằng có những nhà tù tệ hơn thế này ở Na Uy” – Breivik, kẻ đang bị biệt giam tại một nhà tù an ninh tối cao ngoài Oslo sau khi bị tuyên án hồi tháng Tám vừa qua, viết trong lá thư gửi tới cho cơ quan dịch vụ nhà tù ở Na Uy. Tờ Verdens Gang (VG) dẫn lời một trong các luật sư của Breivik nói rằng điều kiện sống trong nhà tù hiện nay “vi phạm nhân quyền.” Trong các đoạn trích của lá thư được tờ VG đăng tải, Breivik còn đưa ra nhiều phàn nàn khác nhau. Breivik nói rằng hắn ta không nhận được đủ bơ để phết lên bánh mỳ, phải uống càphê lạnh và không được giữ một hộp kem dưỡng da trong tù. Phòng giam của Breivik cũng bị hắn ta chê là không có cảnh đẹp và được trang hoàng sơ sài. Breivik còn phàn nàn về việc những chiếc còng tay hắn ta đeo khi phải di chuyển quá sắc, tới mức “cứa vào cổ tay.” Tháng Bảy năm ngoái, kẻ cực hữu này đã cho nổ một quả bom ngoài trụ sở chính phủ vào ngày 22/7 và tiếp đó đã tới đảo Utoeya và bắn chết các thiếu niên dự trại hè của Công đảng cầm quyền.
Sát thủ Na Uy đòi có càphê, kem dưỡng da trong tù ảnh 1
Breivik mỉm cười khi nghe tuyên án trong phiên tòa (Nguồn: AFP)
Tord Jordet, một trong các luật sư của Breivik, đã xác nhận với AFP rằng chính Breivik tự tay viết thư. Bộ tư pháp Na Uy đã từ chối đưa ra bình luận./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục