Đối tượng sát hại đồng nghiệp, trốn truy nã gần 3 năm sa lưới

Sáng 16/9, Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Trương Thành Trúc, trú xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Sáng 16/9, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Trương Thành Trúc (sinh năm 1971, trú xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Trúc thừa nhận là hung thủ đã sát hại anh Hồ Đức Tín (sinh năm 1990, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) xảy ra gần 3 năm trước ở công trình xây dựng trên đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra, sáng 10/10/2011 các công nhân đến làm việc tại công trình xây dựng ở số 330/34 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận thì phát hiện một thợ hồ, là anh Hồ Đức Tín, nằm chết trên tầng thượng của công trình đang xây.

Qua điều tra, công an xác định, anh Tín tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu và cổ. Đối tượng tình nghi số một được xác định là Trúc, cũng là thợ hồ và là người ở lại công trình trong đêm 9/10/2011 cùng với nạn nhân Tín. Khi phát hiện anh Tín tử vong thì Trúc biến mất. Quá trình điều tra, công an phát lệnh truy nã đối với Trúc và mới đây các trinh sát đã theo dấu, bắt giữ được Trúc ẩn náu tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo lời khai của Trúc tại cơ quan điều tra, khi ở lại công trình, khoảng 19 giờ ngày 9/10/2011, Trúc, Tín và một thanh niên làm ở quán ốc đối diện tổ chức đánh bài cào ăn tiền tại công trình. Trúc ăn hết tiền của Tín nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn, Tín bất ngờ giật lại hết tiền từ Trúc.

Không đòi được tiền, Trúc bỏ xuống quán ốc đối diện ngồi chơi, kể lại cho nhiều người nghe về chuyện vừa xảy ra. Đến 23 giờ, Trúc quay về công trình thì thấy anh Tín đang ngủ ở tầng thượng. Trúc gọi Tín dậy và yêu cầu trả lại khoản tiền đã giật lúc tàn cuộc sát phạt nhưng Tín nói đã bực tức nên đốt hết tiền rồi. Sau đó hai bên xô xát, Trúc nhặt đoạn sắt tại tầng thượng để tấn công, đập liên tiếp nhiều phát vào đầu, cổ… của anh Tín cho đến lúc anh này nằm bất động.

Sau lúc đó Trúc đón xe ôm ra bến xe miền Tây đi xe khách về quê ở Sóc Trăng. Hôm sau nghe các đồng nghiệp gọi điện báo Tín đã tử vong, nên Trúc đã lên Bình Dương ẩn náu với vỏ bọc là công nhân. Đến tháng Năm vừa qua thấy tình hình yên ắng, Trúc về quê vợ ở tỉnh Vĩnh Long để làm thợ hồ và mới đây Trúc bị trinh sát phát hiện, bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục