Đội tuyển Anh và tội đồ Rooney: Hogdson cần hy sinh số 10?

Phong độ đáng thất vọng của Wayne Rooney trong trận thua Italy tại Manaus làm dấy lên câu hỏi: Liệu Hogdson có nên loại cầu thủ này để dành chỗ cho người khác?
Đội tuyển Anh và tội đồ Rooney: Hogdson cần hy sinh số 10? ảnh 1Rooney ôm mặt thất vọng sau trận thua Italy (Nguồn: Getty)

Thời gian cuối hiệp hai trận Anh-Italy (bảng D World Cup 2014), khi tỉ số đang là 2-1, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Wayne Rooney là người thực hiện. Và tất cả những người có mặt trên sân Manaus mà thôi chắc chắn là cả thế giới luôn đều phải ngẩn cả người ra khi Rooney sút ra ngoài. Đúng, phạt góc và cầu thủ của Manchester United sút thẳng ra ngoài.

Đóng góp không to, làm tròn thành không có.

Có lẽ một cầu thủ thi đấu tại V-League cũng có thể làm tốt hơn gương mặt đang ngang nhiên ăn lương tới 300 nghìn bảng/ tuần tại Old Trafford trong tình huống này. Khi đội nhà đang gặp khó và phải chắt chiu từng tình huống để tạo áp lực lên bức tường mà Italy dựng lên thì Rooney thậm chí còn không thực hiện thành công một quả phạt góc, giải thích thế nào đây, bao biện thế nào đây hả Wazza?

Đây không phải là lần đầu tiên mà Rooney biến mất khi sự kỳ vọng đổ dồn vào anh, quay trở lại với hành trình của Tam Sư cách đây 4 năm tại Nam Phi, “Gã Shrek” cũng đã chơi vật vờ như một bóng ma trong suốt cả hành trình của thầy trò Fabio Capello, dấu ấn duy nhất của anh chỉ là pha dứt điểm trúng cột dọc trong trận đấu gặp Slovenia tại vòng bảng, có thể làm tròn thành không có. 

Kể từ sau lần duy nhất tỏa sáng rực rỡ tại Euro 2004 khi mới chỉ 19 tuổi, tiền đạo của MU luôn tịt ngóm tại các giải đấu lớn, thành tích lớn nhất của anh trong tất cả các lần tham dự World Cup hay Euro sau đó chỉ là… 1 bàn thắng tại giải đấu diễn ra tại Ba Lan và Ukraina cách đây 2 năm. 

Và cho dù hôm nay, Rooney cũng là người thực hiện đường chuyền cho Daniel Sturridge ghi bàn để cân bằng tỉ số cho tuyển Ạnh nhưng chắc hẳn chẳng người hâm mộ nào kỳ vọng Rooney có mặt trên sân chỉ để kiến tạo cả, anh phải ghi bàn thậm chí phải là nhiều bàn thắng. 

Hodgson cần phải mạnh dạn hành động?

Sự đóng góp một cách nhỏ giọt của Rooney trong trận đấu vừa rồi với Italia lại làm dấy lên những luồng suy nghĩ rằng huấn luyện viên Roy Hodgson cần phải mạnh dạn có những phương án mới với Rooney. Nhìn những Sterling hay Sturridge mạnh mẽ, tự tin đi bóng và dứt điểm về phía khung thành Sirigu, người Anh hoàn toàn có cơ sở để tin vào các lứa cầu thủ trẻ.Ross Barkley, Adam Lallana hay Jack Wilshere được tung vào sân khi Italy bắt đầu lui về để phòng ngự một cách có chủ động, nên việc không thể hiện được bản thân là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trong khi đó, nếu như Rooney thường xuyên đánh mất mình trên sân trong màu áo đội tuyển quốc gia thì ở ngoài sân tập, anh luôn sẵn sàng “bùng nổ” bất cứ lúc nàovà thực sự nếu điều đó xảy ra, phòng thay đồ của Tam Sư có thể biến thành một phòng tập đấm bốc.

Thật ra việc đẩy Rooney lên ghế dự bị chỉ sau một trận đấu nhất là đối thủ lại là Italy thì hơi quá đáng, Tam sư vẫn hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng khi Costa Rica bất ngờ hạ gục Uruguay. 

Tuy nhiên nếu Wazza còn tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi trong trận đấu tiếp theo với Uruguay thì có lẽ cả nước Anh nên gửi thư ngỏ trức tiếp tới tiền đạo của MU, trong thư nên chỉ nên ghi một câu thôi, không cần nhiều.

“Rooney, hay là anh nghỉ luôn đi?”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục