Đội tuyển Đức khiến Nam Mỹ thêm một lần rơi lệ

Đánh bại Argentina với tỷ số cách biệt 4-0, các cầu thủ Đức đã khiến cho người Nam Mỹ một lần nữa lại phải rơi lệ tại World Cup 2010.
Đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số cách biệt 4-0, các cầu thủ Đức đã khiến cho người Nam Mỹ một lần nữa lại phải rơi lệ tại vòng chung kết World Cup 2010.

Đúng 24 giờ trước đó, một đại diện khác của châu Âu là "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan đã bùng lên mạnh mẽ để cuốn phăng các vũ công samba và tiễn các cầu thủ Brazil khỏi Nam Phi.

Với tinh thần lên cao sau chiến thắng đậm 4-1 trước đội tuyển Anh, các cầu thủ Đức đã chủ động nhập cuộc rất nhanh và kiểm soát được thế trận sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Uzbekistan Iramatov.

Ngay phút thứ 3, từ tình huống đá phạt của tiền vệ Schweinsteiger, Thomas Mueller băng vào đánh đầu sượt bóng hạ gục Romero trong tư thế khá thoải mái, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Mannschaft.

Có được bàn thắng từ rất sớm, các cầu thủ Đức thi đấu càng thêm hưng phấn và hiệu quả trong những đường lên bóng với sự cơ động của hàng tiền vệ cùng sự sắc xảo của bộ đôi Mueller và Klose trên hàng công.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina lại có phần choáng sau bàn thua này khi mà hàng công không thể nào tìm được đường vào khung thành của Neuer, còn hàng phòng ngự của các vũ công tango lại thi đấu khá chuệch choạch khiến cho khung thành của thủ môn Romero liên tục bị đặt trong tình trạng báo động và suýt chút nữa lần thứ hai phải trả giá trong hiệp đấu này.

Phút 23, Mueller đột phá rất khéo léo vào cấm địa đội tuyển Argentina rồi tung ra đường chuyền chuẩn xác cho Klose dứt điểm trong tư thế khá trống trải, tuy nhiên, cú đặt lòng của tiền đạo gốc Ba Lan này lại đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.

Chơi có phần bế tắc trong những tình huống tấn công, thế nên phải đến phút thứ 33 đội tuyển Argentina mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ một phút sau tình huống sút phạt không thành công của Messi, Di Maria đã có được cơ hội dứt điểm ngay trong vòng cấm của đội tuyển Đức, nhưng cú sút lại không hề gây khó khăn cho thủ môn Neuer.

Ngay sau tình huống này, Argentina vẫn không ngừng nỗ lực khi đẩy cao đội hình lên phần sân đội tuyển Đức với hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi cho các vũ công tango cho dù họ đã đưa được bàn thắng vào lưới.

Trong khi đó, đội tuyển Đức dù đã chủ động co về phần sân nhà để tạo nên thế phòng thủ chắc nhưng cũng đã tạo nên những cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Romero. Tuy nhiên, 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Đức vẫn được giữ nguyên khi kết thúc hiệp một.

Trước tình thế bị dẫn trước, đội tuyển Argentina đã nhập cuộc rất khẩn trương ngay trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp hai. Phút 47, Di Maria đã cho thấy niềm tin của Maradona đặt vào anh là hoàn toàn có cơ sở khi cú sút trái phá của tiền vệ này suýt chút nữa mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Argentina.

Những phút tiếp theo, lần lượt Higuain và Tevez đều có những cơ hội dứt điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, hàng thủ đội tuyển Đức đã chơi hết sức tập trung và cản phá được các tình huống hãm thành của đối phương.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội tuyển Argentia đã phải trả giá cho sư phung phí của mình khi họ phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 68, xuất phát từ tình huống phản công bên cánh trái, Podolski đã có pha xuống bóng rất nhanh rồi tung ra đường căng ngang chuẩn xác để Klose dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua thứ hai, các vũ công tango lại bị dội một gáo nước lạnh ở phút 74. Schweinsteiger đã rất tự tin khi cầm bóng trong vòng vây rất đông của các cầu thủ Argentina, trước khi chuyền bóng để hậu vệ Arne Friedrich ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.

Có được thế trận khá tốt trong những phút đầu hiệp hai, nhưng với việc bất ngờ để thủng lưới liên tiếp hai bàn, các cầu thủ Argentina dường như đã không còn là chính mình - điều mà họ đã từng làm trong những trận đấu trước đó.

Trong những phút thi đấu cuối cùng, đội tuyển Argentina đã cố gắng dồn lên tấn công với hy vọng có được bàn thắng danh dự song điều đó không những không giúp các cầu thủ xứ tango có được bàn thắng, mà còn khiến họ hứng chịu thất bại cay đắng hơn khi Klose ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho đội tuyển Đức.

Giành chiến thắng chung cuộc 4-0, đội tuyển Đức một lần nữa khẳng định mình là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Trong khi đó, thất bại này khiến cho các cầu thủ Argentina không thể thực hiện giấc mơ khi mà ngưỡng cửa thiên đường đã đóng lại với họ. Một lần nữa nước mắt người Nam Mỹ lại rơi tại World Cup năm nay./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục