Tuyển nữ Việt Nam thua "chấp nhận được" trước Nhật Bản

Đội tuyển nữ Việt Nam thua "chấp nhận được" trước Nhật Bản

Không có bất ngờ nào tại Thống Nhất khi tuyển nữ Việt Nam chịu thúc thủ 0-4 trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản tại lượt trận hai bảng A.
Đội tuyển nữ Việt Nam thua "chấp nhận được" trước Nhật Bản ảnh 1Tuyển nữ Nhật Bản tỏ ra quá mạnh so với Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Không có bất ngờ nào tại Thống Nhất khi tuyển nữ Việt Nam chịu thúc thủ 0-4 trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản tại lượt trận hai bảng A vòng chung kết Asian Cup 2014.

Tuyển nữ Việt Nam xuất phát mà không có đội trưởng Lê Thị Thương và cầu thủ đã chơi rất hay trong trận mở màn là Kim Hồng. Sự thiếu vắng của bộ đôi tiền vệ quan trọng này là khá dễ hiểu bởi ông Trần Vân Phát cần họ khỏe mạnh trước cuộc sinh tử chiến ở vòng play-off. Nhưng dù họ có ra sân hay không, tuyển Việt Nam vẫn chưa phải đối thủ của đương kim vô địch thế giới Nhật Bản.

Đội bóng Đông Á đã mất rất ít thời gian để tạo lập thế trận áp đảo trước khi có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 11, Sugasawa bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Kiều Trinh bị đánh bại nhưng cột dọc đã cứu nguy cho tuyển nữ Việt Nam.

Những phút kế tiếp chứng kiến sức ép dữ dội từ hàng công số một thế giới. Nhưng các học trò của ông Phát đã thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường. Họ cầm hòa được đối thủ trong gần 45 phút hiệp một trước khi Kawasumi đánh bại Kiều Trinh với một cú sút xa hiểm hóc. Pha dứt điểm là cực kỳ đẳng cấp, bóng ăn ra má ngoài, xoáy thẳng vào khung thành từ cự ly khoảng 22 m. Kiều Trinh chỉ biết đứng im bất lực.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua "chấp nhận được" trước Nhật Bản ảnh 2Hàng thủ của tuyển Việt Nam mệt nhoài với tốc độ và chiến thuật đa dạng của người Nhật. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bàn thắng của Kawasumi đã giúp giải tỏa tinh thần cho đội Nhật. Họ chơi ăn ý và hiệu quả hơn hẳn trong hiệp hai. Liên tiếp trong các phút 65 và 69, Nanase Kiryu cùng Yuki Ogimi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Thắng lợi của đội Nhật được hoàn tất ở phút 87 sau cú cứa lòng tinh quái của Nahomi Kawasumi.

Cơ hội nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam tạo được là cú sút xa rất tốt của Nguyễn Thị Tuyết Dung ở phút 77. Tiếc là thủ thành Nhật Bản đã phản xạ kịp thời.

Thất bại 0-4 trước Nhật Bản đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba tại bảng A nhưng vẫn có nhiều hơn Jordan 3 điểm. Tấm vé dự trận play-off vẫn đang nằm trong tầm tay Minh Nguyệt và các đồng đội.

KẾT QUẢ: Nhật Bản - Việt Nam 4-0

Bàn thắng: Nahomi Kawasumi (44’, 87’), Nanase Kiryu (65’), Yuki Ogimi (69’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục