Sang Lebanon để thắng!

Đội tuyển Việt Nam sang Lebanon để thắng!

Phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, bất lợi nhưng không có nghĩa đội tuyển Việt Nam được phép thất bại dễ dàng trước Lebanon.
Rạng sáng nay (4/1), đội tuyển Việt Nam có mặt tại Beirut sau khi phải trải qua tổng cộng 26 giờ đồng hồ vừa di chuyển vừa quá cảnh để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Lebanon vào ngày 6/1/2010.

Di chuyển dài, bất lợi về sân bãi và điều kiện khí hậu, cũng không tự quyết định được cơ hội lọt vào vòng chung kết… nhưng không có nghĩa đội tuyển Việt Nam được phép thất bại một cách dễ dàng trước Lebanon trong trận đấu sắp tới!

Trước khi bước vào hành trình kéo dài 26 tiếng để đến Saida, thành phố nước chủ nhà Lebanon lựa chọn để tổ chức trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã thử sức mình trong trận đấu tập với câu lạc bộ Hòa Phát Hà Nội.

Kết quả 3-2 mà đội tuyển có được trước tân binh của V-League không phải là điều khiến huấn luyện viên Calisto bận tâm mà điều ông đã được thấy, hy vọng chính là tinh thần thi đấu, chất “lửa” trong lối chơi của toàn đội. Đó không chỉ là những chiếc thẻ vàng và cả thẻ đỏ mà đội tuyển Việt Nam phải nhận từ trọng tài Phùng Đình Dũng, mà còn là những pha vào bóng quyết liệt, không ngại va chạm- điều thầy "Tô" luôn cần và muốn thấy ở các học trò, ngay cả trong những trận giao hữu.

Sau trận giao hữu này, huấn luyện viên Calisto đã tự tin tuyên bố trước báo giới rằng đội tuyển Việt Nam đến Lebanon là để giành chiến thắng. Đi xa, thi đấu vào lúc 2 giờ 15 chiều (giờ địa phương), đội hình thi đấu lại thiếu hụt, vắng tới một nửa đội hình chính vì chấn thương, thẻ phạt và cả những lý do không đâu, mất rồi lại tìm thấy hộ chiếu, ở trường hợp của thủ môn Dương Hồng Sơn.

Bấy nhiêu đó là những khó khăn mà thầy, trò huấn luyện viên Calisto phải trải qua trên đất Lebanon nhưng chính bản thân họ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có quyền hy vọng vào cơ hội giành chiến thắng. Và chỉ có chiến thắng mới giúp đội tuyển còn nuôi hy vọng đi tiếp dù chỉ là trên lý thuyết và ít nhất cho đến khi biết được kết quả cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Syria, hai đội bóng khác trong cùng bảng D.

May mắn cho đội tuyển Việt Nam ở chỗ Lebanon chính là đội bóng yếu nhất bảng D. Trong trận lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại đối thủ này 3-1 bằng các bàn thắng của Công Vinh, Minh Phương và Vũ Phong. Còn ở trận lượt về này, cho dù Lebanon sẽ dốc toàn lực, thực hiện cả việc điều chỉnh địa điểm và thời gian thi đấu những mong giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2011 thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vẫn có đủ khả năng giành chiến thắng trên sân khách.

Ngoài việc vượt qua những bất lợi về điều kiện khách quan, đội tuyển Việt Nam còn thể hiện được tinh thần chiến đấu quyết liệt ở vào thời điểm mà lực lượng đang thiếu hụt. Khi mà một số trụ cột không thể ra sân thì việc huấn luyện viên Calisto đặt niềm tin vào một số tuyển thủ được đôn lên từ đội U23 là Đình Đồng, Thành Lương, Trọng Hoàng… cũng bình thường.

Vấn đề là những cầu thủ này có vượt qua được nỗi buồn thua trận tại SEA Games 25, lấy lại sự tự tin để cùng chung vai sát cánh, chiến đấu với thế hệ đàn anh ở đội tuyển Quốc gia trên một mặt trận mới hay không? Ngoài lý do đá vì chút cơ hội cuối, đội tuyển Việt Nam còn mang trên vai trọng trách thể hiện tư chất của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Chính ở lượt trận trước, cho dù phải làm khách trên sân của đội đầu bảng Syria nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường và cầm chân được đối thủ bằng tỷ số hòa 0-0. Một kết quả tương tự, thậm chí hơn thế, một chiến thắng đang là cái đích mà huấn luyện viên Calisto và các học trò đang hướng đến. Ngay cả khi chiến thắng- nếu có trước Lebanon- chỉ còn mang ý nghĩa tinh thần với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta vẫn muốn và phải nỗ lực hết sức mình để làm được điều đó.
VTV2 sẽ phát sóng trực tiếp

Trận đấu giữa Lebanon và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ15 (giờ địa phương), tức khoảng 19 giờ 15 giờ Việt Nam.

Theo ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng ban VTV3, trận đấu này sẽ được phát sóng trên kênh VTV2, nhưng vì đây là trường hợp đột xuất nên khi xem lịch phát sóng của VTV2 trên trang web www.vtv.vn vào tối qua thì vẫn chưa thấy có trận Lebanon-Việt Nam ở chương trình phát sóng ngày 6/1/2010.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục