Đón Giáng sinh tại thành phố cổ Bethlehem - nơi Chúa Jesus ra đời

Với nhiều khách du lịch, kể cả không phải tín đồ, việc đón Giáng sinh tại địa điểm mang tính biểu tượng như Bethlehem - nơi Chúa Jesus ra đời - là một trong những trải nghiệm không thể quên.
Đón Giáng sinh tại thành phố cổ Bethlehem - nơi Chúa Jesus ra đời ảnh 1Một du khách nhỏ tuổi thăm hang đá, nơi tương truyền Chúa Jesus được sinh ra. (Ảnh: Quang Minh/TTXVN)

Trong dịp lễ Giáng sinh, một địa điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế chính là nơi Chúa Jesus ra đời theo Kinh Thánh. Đó chính là thành phố cổ Bethlehem 3.000 năm tuổi thuộc khu vực Bờ Tây của Palestine.

Phóng viên TTXVN đã có mặt tại Bethlehem để phản ánh không khí đón Giáng sinh nơi đây.

Với dân số chưa đến 40.000 người, trong đó 40% là tín đồ Thiên chúa, còn lại là người Hồi giáo, Bethlehem được coi là vùng đất thánh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tín đồ của cả hai tôn giáo này. Đây là nơi có Nhà thờ Chúa Giáng sinh được xây dưng trên nền một hang động tương truyền là nơi Chúa Jesus ra đời.

Đón Giáng sinh tại thành phố cổ Bethlehem - nơi Chúa Jesus ra đời ảnh 2Một góc quảng trường gần Nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Quang Minh/TTXVN)

Được xây dựng từ thế kỷ thứ 4, đây là nhà thờ Thiên chúa cổ xưa nhất trên thế giới còn tồn tại và được công nhận là di sản thế giới.

Tại Quảng trường Manger giữa trung tâm Bethlehem, chính quyền thành phố đã dựng một cây thông Giáng sinh cao hàng chục mét, với hàng trăm đèn màu trang trí rực rỡ, trên đỉnh là một ngôi sao lớn, đánh dấu mùa Giáng sinh chính thức bắt đầu.

Ngay từ cuối tháng 11, Bethlehem đã nhộn nhịp hẳn lên để đón dòng du khách bắt đầu đổ về đây. Các khách sạn thường kín phòng dịp này. Các cửa hàng cửa hiệu cũng trang hoàng, bày biện nhiều hàng hóa hơn, chủ yếu là đồ hành lễ và đồ lưu niệm.

['Kinh đô ánh sáng" đón Giáng sinh với tinh thần tiết kiệm năng lượng]

Tuy nhiên, năm nay lượng du khách đến Bethlehem vắng hơn nhiều so với thời điểm trước đại dịch COVID-19 do đi lại khó khăn và tình hình an ninh vẫn còn phức tạp.

Vào tối 24/12, trong khi bên trong Nhà thờ Chúa Giáng sinh diễn ra các lễ vọng giáng sinh và Lễ Giáng sinh, thì ở bên ngoài Quảng trường Manger, trẻ em xúng xính trong bộ đồ hóa trang, còn du khách háo hức chờ đến lượt chụp ảnh tại mô hình hang đá nơi Chúa Jesus ra đời, với đèn, nến, và máng cỏ. Gần đó là ông già Noel và một nhóm hát vang Thánh ca.

Đón Giáng sinh tại thành phố cổ Bethlehem - nơi Chúa Jesus ra đời ảnh 3Các phóng viên Palestine tác nghiệp tại Nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem. (Ảnh: Quang Minh/TTXVN)

Chia sẻ niềm với phóng viên TTXVN, một nữ du khách đến từ Israel cho biết năm nào chị cũng đến Bethlehem để đón Giáng sinh, nhưng đây là lần đầu tiên chị đi cùng chồng sắp cưới. Anh chị bày tỏ mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn cho bản thân và cả gia đình.

Trong khi đó, một gia đình nguồi Palestine đến từ thành phố Jenin cũng khẳng định Giáng sinh là một dịp tuyệt vời.

Đón Giáng sinh tại thành phố cổ Bethlehem - nơi Chúa Jesus ra đời ảnh 4Du khách thích thú thưởng thức đồ trang trí Giáng sinh ở Bethlehem. (Ảnh: Quang Minh/TTXVN)

Cũng trong dịp này, Giáo trưởng Latin của Jerusalem, Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa đã tới Bethlehem và gửi thông điệp Giáng sinh, bày tỏ hy vọng vào hòa bình và hòa giải trên khắp thế giới.

Với nhiều khách du lịch, kể cả không phải tín đồ, việc đón Giáng sinh tại địa điểm mang tính biểu tượng như Bethlehem là một trong những trải nghiệm không thể quên, để cảm nhận bầu không khí tích cực, phấn khởi, và cùng nhau chào đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục