Đón Xuân mới cùng người dân và lính nơi đảo xa Cô Tô

Những ngày giáp Tết Ất Mùi, phố đảo Cô Tô tuy không huyên náo nhưng khí trời, tiết Xuân dường như đã tràn ngập các con đường, ngôi nhà đến các doanh trại quân đội trên đảo.

Cô Tô, hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, nằm cách đất liền của tỉnh Quảng Ninh chừng 80km. Những ngày giáp Tết Ất Mùi, phố đảo tuy không huyên náo nhưng khí trời, tiết Xuân dường như đã tràn ngập các con đường, ngôi nhà đến các doanh trại quân đội trên đảo.

Đại úy Lê Quốc Đại, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cô Tô cho biết để cán bộ chiến sỹ trên đảo có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, Tiểu đoàn Cô Tô đã quan tâm chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, như mỗi chiến sỹ có ba chiếc bánh chưng để ăn Tết, tiền ăn tăng cao bình quân hơn 130.000 đồng/người/ngày.

Về đời sống tinh thần, Tiểu đoàn phối hợp với các đơn vị, trường học tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ, bóng đá, bóng chuyền, kéo co... tạo không khí vui chơi phấn khởi trong những ngày Tết.

Anh lính trẻ vừa tròn tuổi đôi mươi Vũ Văn Công quê ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) mới nhập ngũ hồi tháng 9/2014, về công tác ở Đồn Biên phòng Cô Tô.

Với Công, đây là lần đầu tiên ăn Tết ở trên đảo, phải xa bố, xa mẹ và xa cả người bạn gái mới yêu. Thoáng nhớ nhung khi nhắc đến gia đình, Công trải lòng: "Trên đảo hoa đào nở khắp nơi rất đẹp, lại có thêm đồng đội suốt ngày hát ca, tập luyện văn nghệ chờ biểu diễn vào đêm Giao thừa nên Công cảm thấy cuộc sống người lính đảo thật hạnh phúc, vui tươi. Công muốn gửi lời nhắn tới gia đình và bạn gái rằng, dù ở xa đất liền, xa nhà nhưng Công luôn yên tâm công tác, luôn chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương."

Thượng úy Nguyễn Thế Cường, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Cô Tô đã sáu năm liên tiếp ăn Tết ở đảo xa. Mới đây, vợ sinh con đầu lòng được hai tháng tuổi nên đơn vị ưu tiên để Cường về quê ăn Tết với gia đình trong dịp Tết.

Cường xúc động nói: "Lính đảo tình nghĩa là vậy, ăn Tết ở nhà nhưng lòng anh vẫn hướng về đơn vị, về đảo xa. Về quê, anh sẽ thường xuyên liên lạc với đơn vị trong những ngày Tết để vơi đi nỗi nhớ đồng chí, đồng đội của mình nơi đảo xa."

Xuân sang, đảo nhỏ Cô Tô đang từng ngày đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Điện lưới quốc gia đã ra đảo được tròn một năm. Năm 2014, Cô Tô đón 100.000 lượt khách ra tham quan, nghỉ ngơi. Đây chính là động lực để người dân đảo Cô Tô tự xây dựng nhiều nhà cao tầng nhằm kinh doanh phục vụ khách du lịch.

Nhiều doanh nghiệp đã đóng thêm phương tiện vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch ra vào đảo, góp phần "kéo" đảo xa gần bờ hơn.

Xuân sang, người dân trên đảo cũng đón nhiều tin vui. Chị Vũ Thị Hồng, chủ khách sạn Hoàng Anh (Cô Tô) cho biết: "Vừa bước sang năm mới 2015, khách sạn Hoàng Anh đã có đơn đặt hết phòng vào các dịp lễ 30/4-1/5. Đây là tín hiệu vui của một năm mới đối với lĩnh vực du lịch của Cô Tô."

Cô Tô ngày càng phát triển, nhiệm vụ của những người lính đảo cũng ngày càng nặng nề hơn. Không chỉ chắc tay súng bảo vệ biển đảo mà các anh cũng thường xuyên gần dân giúp đỡ dân đảo phát triển kinh tế, gỡ khó khăn cho từng hộ dân trên địa bàn từ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bão biển hay giữ gìn an ninh trật tự xã hội để người dân yên tâm làm ăn...

Những ngày này, đâu đâu trên đảo Cô Tô cũng có hoa đào nở, báo hiệu một mùa Xuân đầm ấm đang về. Mẹ liệt sỹ Đinh Thị Mạnh năm nay đã 89 tuổi, đón Xuân mới với tin vui, ra Tết cấp ủy, chính quyền, quân và dân trên đảo sẽ xây tặng mẹ căn nhà mới.

Mẹ bày tỏ lòng tin yêu Đảng, chính quyền, bộ đội bởi có họ, đất nước, nhân dân mới có được một mùa xuân yên bình, hạnh phúc trên đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc thân yêu của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục