Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Phát huy tinh thần quả cảm của bộ đội Cụ Hồ

Sau bữa ăn vội vã, các cán bộ, chiến sỹ lại tất bật chuẩn bị dụng cụ ra hiện trường và mọi thứ từ thuốc men y tế, đến các thiết bị như dò radar mang đi từ Việt Nam đều được đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Phát huy tinh thần quả cảm của bộ đội Cụ Hồ ảnh 1Đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Việt Nam sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN phát)

Dù đương đầu với nhiều khó khăn khi tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, như sự khắc nghiệt của thời tiết hay việc lệch múi giờ, song đến nay đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn nỗ lực hết mình bằng tinh thần quả cảm, không hề nao núng chạy đua với thời gian, với mục tiêu duy nhất là cứu người.

Lều trại chính là nơi nghỉ ngơi của các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam trong những ngày thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ sáng sớm, cả đội đã tất bật chuẩn bị cho hoạt động tìm kiếm. Do điều kiện thiếu thốn, nên các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn đều cố gắng tranh thủ ăn sáng rất nhanh, chủ yếu là mỳ tôm, cơm, thực phẩm đóng hộp để kịp giờ lên đường.

Sau bữa ăn vội vã, các cán bộ, chiến sỹ lại tất bật chuẩn bị dụng cụ ra hiện trường. Mọi thứ từ thuốc men y tế, đến các thiết bị như dò radar mang đi từ Việt Nam đều được đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mặc dù giá rét, với nhiệt độ có lúc xuống tới âm 2 độ C và lệch múi giờ khiến các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn mất sức và phải cố gắng thích ứng… song sự đón chào của người dân địa phương đã khích lệ, động viên tinh thần giúp các anh lính Cụ Hồ quên đi mỏi mệt.

[Các nước đánh giá cao hoạt động cứu hộ động đất của đoàn Việt Nam]

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại tá Nguyễn Như Cảnh - Phó đoàn cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết: "Đoàn đến thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, với điều kiện rất khắc nghiệt, trời lạnh, xuống đến -2 độ C, gặp rất nhiều khó khăn cả về điều kiện địa lý, lẫn phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, chúng ta được sự đón nhận của người dân lẫn chính quyền địa phương một cách tích cực."

Đại tá Nguyễn Như Cảnh chia sẻ mỗi khi thấy người dân chạy ra ngoài đường chào đón hay nghe thấy tiếng kêu cứu, đề nghị bộ đội Việt Nam trợ giúp ở khu vực này hay khu vực kia, các anh đều hết sức cảm động. Những ánh mắt thâm quầng, chưa vơi đi sợ hãi của người dân trước thảm họa động đất kinh hoàng, cùng nỗi đau mất người thân, khiến các cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam quên hết khó khăn, lại sẵn sàng lao vào hỗ trợ người dân.

Mặt Trời lặn, thời tiết ngày một lạnh, trở về lều trại - địa điểm tập kết của đoàn, sau một ngày dài mệt nhọc làm việc tại các khu vực đổ nát, các cán bộ, chiến sỹ lại thay nhau đi tìm củi để sưởi ấm. Sau đó, lại tất bật nấu cơm, tranh thủ nạp năng lượng và chợp mắt vì sáng sớm mai các anh lại tiếp tục lên đường chạy đua với thời gian, với "tử thần" để tìm kiếm những người còn sống.

Dù ở nơi đất khách quê người, nhưng tinh thần quả cảm, không ngại khó khăn vất vả của người lính Cụ Hồ vẫn được phát huy triệt để. Đúng như câu nói: “Ở đâu dân gặp khó-ở đó có bộ đội."

Cũng như chia sẻ của chiến sỹ Nguyễn Tiến Quý - Tiểu đoàn công binh vật cản 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng công binh rằng: "Chúng tôi khi sang đây với tâm thế đồng sức đồng lòng, vượt mọi khó khăn… dù có giá buốt hay thiếu thốn về mọi thứ, chúng tôi vẫn xác định sẽ nỗ lực hết mình để giúp nước bạn vượt qua tất cả khó khăn. Chúng tôi xác định mang tinh thần, lòng nhiệt huyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp nước bạn cả về vật chất, tinh thần, cũng như về con người"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục