Dòng người đổ về Sydney tưởng niệm hai nạn nhân thiệt mạng

Chưa đầy 12 tiếng sau khi thông tin hai con tin Tori Johnson và Katrina Dawson bị kẻ bắt cóc quán càphê Lindt bắn chết, người dân Sydney đã mang hoa tới tưởng niệm họ.
Dòng người đổ về Sydney tưởng niệm hai nạn nhân thiệt mạng ảnh 1Người dân dặt hoa tưởng niệm hai nạn nhân đã thiệt mạng. (Nguồn: Getty Images)

Chưa đầy 12 tiếng sau khi thông tin hai con tin Tori Johnson và Katrina Dawson bị kẻ bắt cóc quán càphê Lindt bắn chết, người dân Sydney đã mang hoa tới tưởng niệm họ.

Dòng người tới khu Martin, nơi xảy ra vụ bắt cóc, cũng là nơi hai con tin thiệt mạng trở nên ngày một đông đúc. Những cửa hàng hoa cũng trong tình trạng chật kín khách mua để mang tới tưởng niệm.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ trước bữa trưa, nguồn cung hoa trong thành phố đã gần cạn, và hoa tươi vẫn đang trên đường được chuyển đến phục vụ nhu cầu của người dân.

Các nhân viên văn phòng ở khắp Sydney cũng đã tới đặt hoa tại một khu tưởng niệm tạm thời dưới tòa nhà trung tâm MLC. Ủy viên cảnh sát Andrew Scipione, Thủ hiến bang New South Wales Mike Baird và Bộ trưởng Cảnh sát Stuart Ayres cũng có mặt trong dòng người. Ông Baird đã không cầm được nước mắt khi đặt bó hoa xuống.

Đại diện Hiệp hội Phụ nữ Hồi giáo ở Australia, bà Silma Ihram cũng đã tới đặt hoa tại khu tưởng niệm ở MLC. Bà nói: "Là người Hồi giáo, cũng là người Australia, chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau của những người đã trải qua sự việc đêm qua, cũng như gia quyến những người đã thiệt mạng. Chúng tôi hy vọng cộng đồng Australia hiểu đây không phải là hành động của cộng đồng người Hồi giáo, mà là hành động của một kẻ có vấn đề về tâm thần."

Margaret Rice, một người dân Sydney đã mang hai bông hoa đến cho hai con tin thiệt mạng. Cô cho biết những đài tưởng niệm bằng hoa là một biểu tượng trong lối sống của người dân Sydney.

"Chúng tôi đã không còn đi tới nhà thờ cầu nguyện nữa, vậy nên việc đặt hoa này rất quan trọng với mọi người để cùng chia sẻ nỗi đau."

Dòng người đổ về Sydney tưởng niệm hai nạn nhân thiệt mạng ảnh 2

Một công dân Sydney khác, cô Amber Broughton vừa khóc vừa nói rằng, việc mọi người cùng chia sẻ cảm xúc với nhau như thế này là vô cùng quan trọng để "bày tỏ sự ủng hộ và động viên với thân nhân các nạn nhân và cả cộng đồng."

Ngoài hoa, nhiều người còn để lại cả những tấm thiệp với nội dung như "Gửi những lời cầu nguyện đến cho những linh hồn được yên nghỉ. Tình yêu và sự an bình cho gia đình họ và cả thế giới."

Ông Mike Baird đã yêu cầu tất cả các tòa nhà chính phủ ở bang New South Wales và cầu cảng Sydney treo cờ rủ trong ngày thứ Ba để tưởng niệm những con tin đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc quán cà phê Lindt diễn ra hôm qua.

"Hôm nay, trái tim người dân ở New South Wales và toàn Australia đều nặng trĩu, và chúng tôi hy vọng cộng đồng cùng chia sẻ nỗi đau. Chỉ qua một đêm, đã có hai công dân thiệt mạng trong một vụ tấn công chúng tôi chưa từng thấy ở thành phố này," ông Baird phát biểu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục