Dòng người tấp nập muôn nẻo để về xem diễu binh

Dòng người tấp nập muôn nẻo đổ về xem diễu binh

Trên đường mà các khối diễu binh đi qua, dòng người từ muôn ngả đổ về chật kín, hân hoan đón chào những chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Sáng 10/10, các khối diễu binh của lực lượng quân đội, công an sau khi diễu qua Quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ chia làm hai hướng.

Hướng thứ nhất là từ đường Nguyễn Thái Học đến Tràng Thi và kết thúc ở Nhà Hát Lớn.

Hướng thứ hai từ đường Nguyễn Thái Học về Ngọc Khánh và kết thúc ở khu vực khách sạn Daewoo.

Chưa đến 6 giờ sáng, hai bên đường Nguyễn Chí Thanh đã nô nức một biển người với khuôn mặt bừng sáng hân hoan, hồi hộp chờ đón đoàn diễu binh diễu, diễu hành.

9 giờ sáng, biển người như vỡ òa, reo vang khi từ xa vọng tiếng kèn, trống và bài hát "Tiến quân ca" thiêng liêng, oai hùng của đoàn diễu binh diễu hành.

Cứ một đoàn diễu binh, khối diễu hành đi qua, biển người hai bên đường lại vỗ tay, hò reo tán thưởng. Những người lớn tuổi, trên khuôn mặt đã hằn vết thời gian bỗng bừng sáng nụ cười mãn nguyện và cả những giọt nước mắt lặng thầm rơi trên gò má nhăn nheo của các bà, bác trong niềm kiêu hãnh dân tộc.

Một cụ bà, tóc đã bạc trắng mang theo chiếc ghế chạy qua chạy lại, háo hức như đứa trẻ. Cụ Hương, nhà ở Pháo Đài Láng, nghèn nghẹn nói: “Chúng tôi thế hệ cũ đã sống qua chiến tranh và may mắn được chứng kiến giờ phút độc lập, thắng lợi trong lịch sử. Hạnh phúc, mãn nguyện lắm khi ngày hôm nay, gần cuối đời người chúng tôi lại như được sống lại với những xúc cảm thiêng liêng này…”

Các bạn trẻ không dấu được cảm xúc, reo lên: “Đẹp quá, thật tự hào khi chúng ta là người Việt Nam” hay “thật chẳng phí công chờ đợi."

Quỳnh Anh, sinh viên Đại học Ngoại Thương hồ hởi chia sẻ: “Hình ảnh đẹp nhất là khối diễu hành 54 dân tộc anh em, áo xiêm rực rỡ, đoàn các chị cảnh sát giao thông, bộ đội nhân dân tuy mặc cảnh phục, quân phục nhưng đều rặng rỡ, xinh đẹp.”

Gần 10 giờ, đoàn diễu binh diễu hành vừa đi khỏi, biển người vẫn dõi theo đến khi mất bóng. Mọi người đứng tần ngần một lúc lâu hai bên đường để nghe tiếng kèn, trống, bà hát "Tiến quân ca" phía xa vọng lại, với sự mãn nguyện và tiếc nuối trên khuôn mặt.

Dọc đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã, dòng người cũng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc các đoàn quân diễu binh, diễu hành đi qua.

Người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đổ về Thủ đô trong thời khắc ý nghĩa nhất của đất nước. Rất nhiều người lục tục kéo nhau ra phố từ 3 giờ sáng.

Chị Hương ở Hưng Yên cùng gia đình con nhỏ bồng bế nhau lên Hà Nội từ tối qua hồ hởi nói: “Đại lễ ngàn năm mới có nên dù con trai mới hơn 1 tuổi vợ chồng tôi cũng phải cố đưa cháu đi. Chúng tôi thuê nhà trọ trong làng gần đây, hơn 3 giờ sáng đã kéo ra đầu đường Liễu Giai “xí” chỗ vì sợ đông người không chen được.”

Không riêng gì vợ chồng chị Hương, rất nhiều người khác về Hà Nội từ 3-4 hôm nay, "cơm đùm cơm nắm" ăn ngủ cùng Thủ đô ngàn tuổi.

Lực lượng an ninh bảo vệ rất vất vả ở khu vực ngã năm Kim Mã.

Ông Sơn, bảo vệ khu phố Ngọc Khánh cho biết: “Chúng tôi phải dậy từ 3 giờ sáng để tập kết ở đây. Lúc đó đã có khá nhiều bà con từ các nơi đổ về rồi.”

Cả vạn người dân ken đặc hai bên đường đã không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay và tung hô lúc các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục