Dư âm Pháp - Anh 1-1: Câu chuyện của cánh trái

Chamberlain và Ribery - 2 cầu thủ cánh trái của Anh và Pháp là những gương mặt đáng chú ý và nhận được sự quan tâm tại Donbass Arena.
Oxlade-Chamberlain và Franck Ribery - hai cầu thủ cánh trái của Anh và Pháp là những gương mặt đáng chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong 90 phút tại Donbass Arena.

Huấn luyện viên Roy Hodgson đã gây bất ngờ khi đưa tài năng trẻ Oxlade-Chamberlain vào đội hình xuất phát. Mới 18 tuổi, Chamberlain trở thành cầu thủ trẻ thứ hai khoác áo Tam sư ở EURO, sau Wayne Rooney trình làng ở EURO 2004.

Nhưng nếu như 8 năm trước, những gì Rooney thể hiện ở Bồ Đào Nha là màn ra mắt đầy thuyết phục của ngôi sao này với đấu trường đỉnh cao quốc tế thì Oxlade-Chamberlain lại không có được bước xuất phát ấn tượng như vậy khi hoàn toàn bị lu mờ trước sự tỏa sáng của cánh trái đội tuyển Pháp là Franck Ribery, 29 tuổi.

Chamberlain, đang khoác áo Arsenal, có những phút đầu khá tốt khi chơi đầy tự tin. Ngay phút thứ 3, anh đã gây hốt hoảng cho hàng phòng ngự Pháp khi cướp được bóng từ trung vệ Adil Rami. Tuy nhiên, những gì Oxlade-Chamberlain làm được chỉ phần nào tròn vai trong thời gian còn lại của anh trên sân.

Ý tưởng của Hodgson là để Chamberlain phát huy tốc độ lẫn sức trẻ, buộc hậu vệ phải của Pháp vốn có khuynh hướng tấn công là Mathieu Debuchy phải dè chừng. Song Mathieu vẫn luôn lẻn được ra đằng sau Oxlade-Chamberlain, thậm chí buộc tiền vệ trẻ này phải phạm lỗi nhận thẻ vàng trong hiệp 1.

Phút 78, Oxlade-Chamberlain phải rời sân khi Jermain Defoe được tung vào. Các đồng đội đàn anh như đội trưởng Steven Gerrard tỏ ra khá bảo bọc cho Chamberlain khi đánh giá cao đàn em này trong phát biểu sau trận. Nhưng rõ ràng đây chưa phải là thời điểm "chín" của Chamberlain. Và nhất là khi người ta so sánh với cánh trái bên kia chiến tuyến là Ribery.

Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich này từ lâu từng phải hứng chịu nhiều chỉ trích là không thể hiện được phong độ ở màu áo lam giống như ở cây lạc bộ. Ribery còn bị coi là một "đầu trò" trong cuộc nổi loạn của các cầu thủ Pháp tại World Cup 2010. Song đó dường như đã là quá khứ khi "gã mặt sẹo" đang hồi sinh mạnh mẽ. Ribery ghi bàn trong 3 trận giao hữu tiền EURO 2012 của Pháp và trên sân Donbass Arena, anh lại một lần nữa thể hiện tầm ảnh hưởng của mình.

[Anh - Pháp bất phân thắng bại trong ngày ra quân]

Trong hiệp 1, Ribery là nơi bắt nguồn của những tình huống tốt nhất mà Pháp tạo ra được như đường chuyền cho Yohan Cabaye ngay phút 13 hay cú đánh đầu trả bóng lại cho Alou Diarra đánh đầu tiếp suýt tung lưới Anh ở phút 35. Chính Ribery chuyền bóng cho Samir Nasri lập công gỡ hòa ở phút 39. Chỉ có điều trong hiệp 2, vai trò của Ribery cũng nhạt dần khi bất lực trước hàng thủ chắc chắn của người Anh.

Liệu Chamberlain có là "Rooney mới" của Anh? Phải chăng đã đến lúc Ribery thực sự đóng được vai nhạc trưởng cho đoàn quân áo Lam? Trong lần so tài vừa qua, Chamberlain lép vế. Nhưng thời gian là điều mà tài năng trẻ này có nhiều. Còn với Ribery, EURO 2012 là thời cơ quyết định. Hãy cùng chờ đợi!./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục