Dù gãy tay, Casillas vẫn phải tự lái xe tới bệnh viện

Real Madrid để thủ môn-đội trưởng Casillas tự lái xe tới bệnh viện trong điều kiện một ngón tay bị gãy và quấn băng trắng toát.
Tổng Biên tập tờ AS, Alfredo Relano cảm thấy vô cùng xót xa khi Real Madrid để thủ môn-đội trưởng Iker Casillas tự lái xe tới bệnh viện trong điều kiện một ngón tay bị gãy và phải quấn băng trắng toát.

Trong bài bình luận của mình, Relano cho biết:

Giữa cơn lốc thông tin mờ mịt về việc các đội trưởng của Madrid chịu đựng hay không chịu đựng nữa huấn luyện viên của mình lại xuất hiện một vấn đề thực sự cho đội bóng hoàng gia trong hai tháng tới: Casillas sẽ không có mặt tại bán kết Cúp Nhà vua lẫn vòng 1/8 Champions League.

Đây là một vấn đề lớn đưa Jose Mourinho vào tình thế phải đặt cọc thực sự hay không vào Adan, giờ không còn sự cạnh tranh nữa. Hoặc Mourinho sẽ phải tìm kiếm trên trên thị trường một thủ môn giỏi có khả năng đứng dưới khung thành trong những điều kiện đặc biệt khó khăn: nguy cơ một mùa bóng trắng tay và tất cả các con mắt dồn vào mình.

Điều đang xảy ra với Mourinho thật kỳ lạ. Chả nhẽ trời có mắt. Từ lâu rồi, chẳng ai tưởng tượng một Madrid mà không có Casillas. Kể cả Florentino, người đã từng muốn mua Buffon hoặc một thủ môn khác nhưng không dám làm điều đó.

Madrid không Casillas là một điều khó chấp nhận đến mức chấn thương vừa xảy ra đã có tin “chuyện chẳng có gì” và không một ai muốn tưởng tượng về một chấn thương nghiêm trọng. Sự tự tin lên đến mức sau khi trở về từ Valencia, Iker tự mình một tay lái xe tới bệnh viện để kiểm tra y tế.

[Barca lo lắng vì Casillas... nghỉ thi đấu tới 6-8 tuần]


Đáng ngạc nhiên là bức anh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bị câu lạc bộ bỏ rơi, phải tự mình một tay lái xe từ mờ sáng để gặp bác sỹ. Hình ảnh này là biểu hiện rõ nhất của một thể chế càng ngày càng mất uy tín. Đâu rồi những trợ lý lúc nào cũng đông nhung nhúc ở câu lạc bộ, những thành viên ban lãnh đạo, những nhân viên y tế và các thành viên của đoàn quân của Mourinho mà để Casillas phải một mình đi khám bệnh.

Liệu người ta có thể tượng tượng ra một cảnh như thế này với Kobe Bryant hoặc Roger Federer hay không? Real Madrid đã trở thành một cái thứ gì rồi chứ?./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục