Dư luận quốc tế lên án đánh bom đẫm máu tại Iran

Cộng đồng quốc tế đã kịch liệt lên án các vụ đánh bom liều chết đêm 15/7 tại thánh đường Jamia ở thành phố Zahedan, Đông Nam Iran.
Cộng đồng quốc tế đã kịch liệt lên án các vụ đánh bom liều chết đêm 15/7 tại thánh đường Hồi giáo Jamia ở thành phố Zahedan, Đông Nam Iran, làm 27 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, hiện đang ở thăm Tây Ban Nha, đã lên án các vụ tấn công là "hành động khủng bố vô nhân đạo."

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng ra tuyên bố nhấn mạnh "các hành động khủng bố dưới mọi hình thức, vì bất cứ động cơ gì, diễn ra ở bất cứ đâu và nhằm vào bất cứ ai, đều là các hành động tội phạm và không thể biện minh" đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các thủ phạm ra trước pháp luật.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định việc giết hại những người dân vô tội tại nơi thờ cúng của họ là sự xâm phạm không thể tha thứ và những kẻ thực hiện các vụ tấn công cần phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon cũng lên án hai vụ tấn công đẫm máu trên và bày tỏ hy vọng các thủ phạm sẽ phải chịu tội trước công lý.

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Nahyan nhấn mạnh UAE kịch liệt lên án các hành động khủng bố trên và khẳng định tình đoàn kết với Iran trong nỗ lực chống lại các hành động tội phạm. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân, và cầu nguyện cho những người bị thương mau chóng bình phục.

Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Jundallah - Những chiến binh của Chúa, đã nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom và cho biết các vụ tấn công là nhằm trả đũa việc nhà chức trách Iran xử tử thủ lĩnh của nhóm này là Abdolmalek Rigi hồi tháng Sáu vừa qua.

Đối tượng trực tiếp thực hiện các vụ đánh bom liều chết trên là hai người thuộc dòng họ Rigi. Nhóm phiến quân Jundallah cũng cảnh báo sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục